Liệu "Believer" của Ryu Jun Yeol có thành bom xịt thứ 4 liên tiếp của điện ảnh Hàn 2018?

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 22/05/2018

Với kinh phí "khủng", "Believer" sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nhiều phim khác nếu muốn hòa vốn. Đó là chưa kể tới việc bộ phim đang bị các kí giả và nhà phê bình chấm điểm thấp kèm theo những lời chê bai.

Sau thời gian dài chờ đợi, bộ phim 240 tỉ Believer sẽ chính thức đổ bộ các phòng chiếu Hàn Quốc từ hôm nay (22/5). Đây là một trong những dự án "tốn kém tiền của" nhất năm nay của điện ảnh xứ kimchi và vì vậy, sự kì vọng của người hâm mộ vào tác phẩm toàn sao "bự" này lại càng lớn.

Liệu Believer của Ryu Jun Yeol có thành bom xịt thứ 4 liên tiếp của điện ảnh Hàn 2018? - Ảnh 1.

"Believer" sở hữu dàn sao hoành tráng: Jo Jin Woong, Ryu Jun Yeol, Park Hae Joon, Kim Sung Ryung, Cha Seung Won.

Thế nhưng, không phải cứ có diễn viên hot và vốn đầu tư khủng thì phim sẽ thành công. Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm, ba trong số 11 phim Hàn có kinh phí sản xuất cao nhất năm 2018 đã ra rạp và điều đáng sợ là cả ba đều phải chịu thất bại ê chề tại phòng vé. Ba tác phẩm ấy là Psychokinesis của Ryu Seung Ryong; Detective K: Secret of the Living Dead của Kim Myung Min và Night of 7 Years của Ryu Seung Ryong và Jang Dong Gun. Believer chính là cái tên tiếp theo trong top 11 được phát hành và hiện tại, không ít người đang lo lắng rằng bộ phim sẽ dính phải "lời nguyền" dành cho các phim có kinh phí cao năm 2018.

Liệu Believer của Ryu Jun Yeol có thành bom xịt thứ 4 liên tiếp của điện ảnh Hàn 2018? - Ảnh 2.

Bản thân Believer là một bộ phim remake từ tác phẩm năm 2013 Drug War. Trong những năm gần đây, Hàn Quốc gần như luôn gặp vấn đề về chất lượng nội dung với các dự án làm lại (Luck-Key năm 2016 là một trường hợp hiếm hoi mà điện ảnh xứ củ sâm có thể remake tốt bản gốc và lại còn gặt hái được thành công ở phòng vé). Điều này khiến những người yêu điện ảnh lo ngại cho phần kịch bản của Believer. Và nỗi lo ấy đã trở thành hiện thực sau buổi công chiếu VIP.

Trên trang điện ảnh Daum, Believer chỉ được các kí giả chấm 5,7/10 điểm. Còn trên trang của Naver, con số này thậm chí còn thấp hơn: 5,25/10. Hãng thông tấn Yonhap News nhận định Believer là một bộ phim căng thẳng, kịch tính nhưng lại nhồi nhét quá nhiều yếu tố bạo lực và tình dục. Đây là đặc điểm mà rất nhiều phim thriller của Hàn Quốc gặp phải trong thời gian gần đây, điển hình là Asura: The City of MadnessReal và V.I.P. và cả ba đều sớm trở thành những "bom xịt".

Liệu Believer của Ryu Jun Yeol có thành bom xịt thứ 4 liên tiếp của điện ảnh Hàn 2018? - Ảnh 3.

Thất bại của hai bộ phim này đã cho thấy nhiều điều. Thứ nhất, đó là dàn cast có khủng đến mấy thì cũng chẳng thể cứu nổi một kịch bản tệ hại. Không ai muốn bỏ ra hai tiếng đồng hồ trong rạp chỉ để làm mỗi việc là ngắm diễn viên mình yêu thích cả. Thứ hai, đó là khán giả Hàn Quốc hiện nay đã thực sự ngán những phim không có gì ngoài những cảnh bạo lực, tình dục nhằm khoe mẽ với người xem.

Việc phim bị gắn mác 15+ xem ra cũng sẽ gây không ít khó khăn cho nhà sản xuất Believer. Nhưng điều này vẫn còn may mắn hơn việc phim bị rate R (18+). Với 11,3 tỉ won kinh phí, Believer cần khoảng 3,5 triệu khán giả để hòa vốn. Trong quá khứ, phim 18+ Asura: The City of Madness (kinh phí 12 tỉ won) cũng chỉ bán được 2,6 triệu vé, trong khi mức hòa vốn là 3,8 triệu.

Liệu Believer của Ryu Jun Yeol có thành bom xịt thứ 4 liên tiếp của điện ảnh Hàn 2018? - Ảnh 4.

Trailer "Believer"

Thường thì đánh giá của kí giả Hàn Quốc và khán giả về một bộ phim là khá tương đồng, tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Có những tác phẩm bị giới chuyên môn đánh giá không cao nhưng lại bất ngờ là hit, ví dụ như Confidential Assignment. Do đó, việc Believer sẽ được khán giả đại chúng Hàn Quốc đón nhận đến đâu vẫn là điều khó có thể dự đoán tuyệt đối. Có khi nó sẽ trở thành quán quân doanh thu, hoặc lặng lẽ đến rồi lại đi giữa thời điểm "cơn bão" Deadpool 2 và "áp thấp nhiệt đới" Avengers: Infinity War đang rất hot tại Hàn Quốc.