Sinh ra và lớn lên ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc nhưng suốt 10 năm nay, nữ họa sĩ Siyu đã phải nói lời chia tay với mảnh đất quê hương để tới những vùng đất mới học tập và làm việc. Suốt những năm tháng sống tại Mỹ, Anh và Pháp, những người mà cô gặp gỡ chỉ biết đến Trung Quốc riêng và phương Đông nói chung như một vùng đất "cộng sản" hay "ô nhiễm môi trường"... Thế nhưng, với Siyu, văn hóa phương Đông còn thú vị hơn thế nhiều.
1. Để nói về văn hóa ăn uống của người phương Tây, cách sử dụng bộ dao dĩa cũng là cả vấn đề. Trong khi đó, ở phương Đông, người ta chỉ dùng đũa mà thôi.
2. Nước mắm và giấm là hai gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn.
3. Ở Tây, càng đen càng đẹp. Trái lại ở phương Đông, trắng mới là xinh.
4. Do khung xương to nên dường như phụ nữ phương Tây bị lão hóa nhanh hơn so với phụ nữ phương Đông.
5. Những lời nói yêu thương của người phương Đông dành cho cha mẹ không chỉ đơn thuần là câu nói mùi mẫn mà là ở cử chỉ và hành động.
6. Trong tiềm thức của con gái phương Đông, ăn mới là nhiệm vụ cả đời.
7. Thanh niên phương Tây 18 tuổi trở đi là đã muốn dọn ra ở riêng cho tự lập. Nhưng thanh niên phương Đông dù lấy chồng rồi vẫn muốn về nhà với bố mẹ.
8. Giai đoạn từ nghĩ đến làm của người phương Tây chỉ trong một nốt nhạc nhưng của người phương Đông thì phải đi qua mấy mùa trăng.
9. Đồng phục là khái niệm rất xa xỉ với học sinh ở bên Tây.
10. Có lẽ tư tưởng ngại hở hang vẫn ở sâu trong tiềm thức nên những cô gái phương Đông rất ít ai dám mặc bikini táo bạo.
11. Học sinh hút thuốc ở mình là chuyện ghê gớm nhưng ở Tây là chuyện thường ngày ở huyện.
12. Cứ mỗi khi được tặng quà, người phương Tây sẽ háo hức bóc luôn trước mặt mọi người. Người phương Đông thì sẽ giấu kín cho riêng mình biết mà thôi.
13. Thú vui đọc sách tao nhã dường như chỉ xuất hiện trên những phương tiện công cộng ở Tây mà thôi.
(Nguồn: B.P)