Liên tục bị các nhà đài từ chối, phim mới của Park Hae Jin phải chăng không đủ hay?

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 18:59 27/04/2018

Hết SBS lại đến MBC nói lời tạm biệt, liệu đến bao giờ "Four Men" của Park Hae Jin mới tìm được bến đỗ cho mình?

Là một trong những tác phẩm được mọt phim Hàn quốc tế chờ đợi nhất năm nay song Four Men (Tứ Tử) lại đang gặp nhiều bất lợi tại quê nhà. Cách đây không lâu, có thông tin xác nhận phía nhà sản xuất đã không đạt được thỏa thuận với đài SBS. Điều này dẫn đến việc MBC là nhà đài tiếp theo cân nhắc việc phát sóng Four Men. Tuy nhiên một lần nữa, tác phẩm 4 vai trong 1 của Park Hae Jin bị từ chối.

Liên tục bị các nhà đài từ chối, phim mới của Park Hae Jin phải chăng không đủ hay? - Ảnh 1.

Chiều 27/4, đại diện TV Chosun lên tiếng phủ nhận thông tin đài cáp này sẽ là đơn vị chiếu Four Men. Hiện tại, phía TV Chosun vẫn đang cân nhắc một cách tích cực việc nhận phát sóng và chưa có quyết định cuối cùng. Nếu cuộc thương thảo giữa nhà đài và nhà sản xuất thành công, Four Men sẽ được phát sóng trong khung giờ khuya cuối tuần trên TV Chosun, sau khi Grand Prince kết thúc.

Không ít người hâm mộ tỏ ra lo lắng liệu điều gì đã khiến Four Men phải lên báo nhiều lần vì vấn đề phát sóng như thế, nhất là khi đây không phải một vụ tranh giành quyền phát sóng rùm beng giữa các đài như Jealousy Incarnate, hay như bom tấn Mr. Sunshine là bị SBS từ chối vì kinh phí sản xuất quá cao. Phải chăng, vấn đề nằm ở chất lượng nội dung của tác phẩm này? Tất nhiên, khi phía nhà sản xuất và nhà đài chưa chính thức lên tiếng thì mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán.

Liên tục bị các nhà đài từ chối, phim mới của Park Hae Jin phải chăng không đủ hay? - Ảnh 2.
Liên tục bị các nhà đài từ chối, phim mới của Park Hae Jin phải chăng không đủ hay? - Ảnh 3.
Liên tục bị các nhà đài từ chối, phim mới của Park Hae Jin phải chăng không đủ hay? - Ảnh 4.

Four Men là tác phẩm do Mountain Movement tham gia sản xuất. Đây chính là công ty quản lí của Park Hae Jin và từng thực hiện Man to Man lẫn Cheese in the Trap bản điện ảnh, cả hai đều là phim mà Park Hae Jin đóng chính. Được xem là phần tiền truyện của Man to Man, Four Men xoay quanh Yeo Rin (Nana), một cảnh sát mất đi người đàn ông cô yêu thương, định mệnh đã khiến cô gặp được 2 cặp sinh đôi giống hệt người cũ của cô. Cả bốn nhân vật nam đều do Park Hae Jin đảm nhận, trong khi vai diễn Yeo Rin được tiết lộ đã được đo ni đóng giày cho Nana.