KPOP liên tiếp khủng hoảng chưa từng có vì phốt Seungri - Ngày tàn đã đến?

Q - Nhật Chung/ Design: Đức Minh, Theo Helino 00:11 21/03/2019

Cổ phiếu các công ty hàng đầu liên tục sụt giảm, YG bị điều tra và có nguy cơ cách chức CEO, niềm tin của công chúng vào idol tuột không phanh.... KPOP đang ở trong cột mốc đen tối nhất lịch sử. Phải chăng những lời dự đoán "Ngày tàn của KPOP đã đến" đang trở thành sự thật?

Loạt scandal của Seungri thực sự đã đưa nền công nghiệp âm nhạc giải trí của Hàn Quốc vào một cơn ác mộng. Vượt ra ngoài một bê bối giải trí, scandal chấn động rung chuyển toàn châu Á này là một đòn chí mạng vào hình ảnh Kpop đầy long lanh hào nhoáng lâu nay. 12.000 tỷ của 5 công ty giải trí đồng loạt bốc hơi, YG bị điều tra bất ngờ và bị đòi thay CEO... KPOP đang hỗn loạn chao đảo chưa từng có, và tất yếu ngày càng nhiều hơn những lời dự đoán “Ngày tàn của Kpop đã đến rồi”.

Cột mốc đen tối nhất của lịch sử Kpop

Có lẽ trong mơ cũng không ai dám ngờ có một ngày BIGBANG lại rơi vào cảnh tượng chấn động đến thế này. Tượng đài của Kpop, những ông vua của châu Á trong suốt gần thập kỷ giờ mãi mãi không còn toàn vẹn. Những fan hâm mộ từng cuồng nhiệt và tự hào, nay lại chỉ có thể ê chề im lặng.

“Đại phốt" này không chỉ là câu chuyện của riêng Seungri mà đã thành vết dầu loang khắp biển Kpop, kéo theo sau là một sự đổ vỡ về mặt hình ảnh lẫn đội hình của loạt idol group đình đám như CNBlue, HIGHLIGHT, Ft.Island…

Ngày qua ngày lại thêm một nhóm nhạc gen 2 mất đi 1 thành viên. Cộng đồng fan Kpop nói với nhau đầy xót xa “Hôm nay là thần tượng bạn, Mai có thể là thần tượng tôi. Từng ngày chỉ còn biết cầu trời khấn phật các anh mình đừng có dính dáng vào”.

Liên hoàn phốt Seungri báo hiệu ngày tận thế của Kpop - sự thật hay chỉ là bi quan quá đà? - Ảnh 1.

Nghiêm trọng hơn, vụ việc này cũng là 1 đòn đánh chí mạng vào đế chế YG, một trong BIG3 quyền lực của Kpop. Những bất ổn của YG không phải đến bây giờ mới lộ rõ, mà nó đã là quá trình dài sụp đổ niềm tin dần dần suốt 10 năm trời với rải rác phốt và bất ổn cứ lâu lâu lại trồi lên nhưng bị tảng lơ không được giải quyết triệt để. Từ hình ảnh 1 YG Family, giờ đây nhắc đến YG người ta chỉ cảm thấy thất vọng, ngán ngẩm và căm phẫn.

Liên hoàn phốt Seungri báo hiệu ngày tận thế của Kpop - sự thật hay chỉ là bi quan quá đà? - Ảnh 2.

Cổ phiếu liên tục sụt giảm, thông tin bất lợi bủa vây, bị điều tra, số phận của 1 công ty đang thượng phong BIG3 hiện tại hoàn toàn là 1 dấu chấm hỏi khó đoán với phần bất lợi lửng lơ chiếm ưu thế.

Nhưng điều đe dọa lớn nhất khiến người ta cho rằng đây là “Ngày tận thế của KPOP” không phải nằm ở BIGBANG hay các nhóm gen 2, hay số phận YG, mà nằm ở khủng hoảng niềm tin.

Chưa bao giờ người hâm mộ lại rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng đến như vậy. Những thần tượng đã từng mang lại niềm vui và cảm hứng suốt thanh xuân, giờ đã là tội đồ, bị rơi lớp vỏ long lanh và dính vào những cáo buộc nghiêm trọng không ai dám ngờ tới. Thần tượng giờ đây đi kèm với những từ không mấy lọt tai như “biến thái", “tội phạm"... Mỗi một ngày lại có thêm những thông tin, những lát cắt được tiết lộ như nhát dao chí mạng đâm vào chút hi vọng mong manh còn sót lại của fan.

Liên hoàn phốt Seungri báo hiệu ngày tận thế của Kpop - sự thật hay chỉ là bi quan quá đà? - Ảnh 3.

Sự sụp đổ niềm tin này không đơn thuần chỉ diễn ra với cá nhân một idol nào, mà phủ lên sự phũ phàng với toàn bộ công chúng về Kpop. Người ta bắt đầu hoang mang, bắt đầu bớt vô tư, bớt cuồng nhiệt hâm mộ đi một chút. Rõ ràng đằng sau những gì đáng yêu, dễ thương, đằng sau 1 idol chúng ta tin tưởng và ngỡ là mình hiểu từng chân tơ kẽ tóc, lại có thể có những điều động trời đến thế. Cái nhìn của công chúng về thần tượng, về nền giải trí Hàn vĩnh viễn thay đổi, và nó tệ đi từng ngày sau mỗi tình tiết lộ ra.

Theo thống kê mới nhất, 5 công ty giải trí lớn bao gồm SM, JYP, YG, FNC, CUBE đã mất khoảng 17,52% giá trị, từ 3,35 nghìn tỷ won xuống còn 2,76 nghìn tỷ won (tương đương giảm 12 nghìn tỷ đồng) chỉ trong khoảng 20 ngày kể từ 25/2.

Tháng 3/2019 rõ ràng là cột mốc đen tối nhất trong lịch sử Kpop, nhưng liệu đây có thật sự là dấu chấm hết?

Lung lay, nhưng còn lâu mới sụp đổ!

Sự thiếu toàn vẹn của BIGBANG và tương lai mịt mù của loạt idol gen 2 rõ ràng là một tổn thất nặng nề. Tuy nhiên khách quan mà nói thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến guồng quay của Kpop thời điểm hiện tại.

BIGBANG đã cống hiến những năm tháng tuyệt vời và hiện tại, họ là những ông vua đang nghỉ ngơi với nghĩa vụ quân sự, gầy dựng gia đình hay là sa đà vào con đường kinh doanh đầy cạm bẫy như Seungri. Suốt những năm tháng họ vắng mặt, Kpop vẫn tiếp tục vươn dài tầm ảnh hưởng, vẫn sôi nổi những cuộc cạnh tranh khốc liệt của loạt idol gen 3.

Tương tự với những cái tên còn lại như HIGHLIGHT, FT.Island hay CNBlue. Dù vẫn đang hoạt động nhưng công bằng thì tất cả đều đã qua giai đoạn rực rỡ nhất và nhường lại sàn đấu của những kỷ lục cho các tân binh đàn em đầy thiện chiến.

Cũng phải thẳng thắn với nhau rằng vì đã đi qua giai đoạn hoạt động âm nhạc tích cực nhất, loạt idol gen 2 này mới có "điều kiện" gây ra những chuyện tày đình đến thế, mà Seungri chính là ví dụ điển hình.

Liên hoàn phốt Seungri báo hiệu ngày tận thế của Kpop - sự thật hay chỉ là bi quan quá đà? - Ảnh 4.

Trong lúc 4 ông anh BIGBANG đang bận đi nghĩa vụ quân sự thì cậu út đã tranh thủ phát triển hết mức ở mảng kinh doanh và ngoại giao. Vốn bị ép vào guồng máy hoạt động liên tục nên việc Seungri cũng như những idol khác tìm cách giữ vững nhịp độ bằng những kế hoạch riêng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên vì mờ mắt trước những lợi nhuận khổng lồ cũng như công việc làm ăn quá thuận lợi nhờ vào tên tuổi có sẵn mà trong phút chốc, cậu út nhà BIGBANG đã lỡ đánh mất mình bằng những hành vi ảnh hưởng đến đạo đức như bán dâm, trốn thuế, đánh bạc, phát tán clip đồi truỵ…

Những cái tên khác bị dính vào loạt lùm xùm này cũng là những thần tượng của thế hệ F2 như Jung Joon Young, Choi Jong Hoon (cựu thành viên FT. Island), Junhyung (cựu thành viên Highlight), Jonghyun (CNBLUE)...

Những tổn thất hiện tại hoàn toàn chưa đủ để lung lay Kpop. Thậm chí với BIGBANG, sau khi Deasung, T.O.P, G.D và Taeyang xuất ngũ - BIGBANG vẫn có thể tái xuất với tư cách từng cá nhân hay một nhóm nhạc - dù không nguyên vẹn. Tài năng và tầm ảnh hưởng của 4 thành viên vẫn hoàn toàn đáng gờm và đáng để người hâm mộ trông đợi. Fan vẫn có quyền được hy vọng vào tài năng và bản lĩnh của họ.

Bài toán mấu chốt nhất, và cũng nguy hiểm nhất chính là cảm giác mất lòng tin chung đối với toàn bộ idol Kpop cũng như ngành công nghiệp âm nhạc này, mà then chốt quyết định số phận của nó không ai khác chính là những idol F3.

Liên hoàn phốt Seungri báo hiệu ngày tận thế của Kpop - sự thật hay chỉ là bi quan quá đà? - Ảnh 5.

Ai là niềm hi vọng của Kpop?

Liệu những thứ hào nhoáng kia có thật sự đẹp đẽ, và tương lai Kpop có thể trông chờ vào thế hệ non nớt tiếp theo hay không? Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều người hâm mộ đang đau đáu trong đầu. Tuy nhiên người hâm mộ không cần quá lo lắng.

Khoảng thời gian reset của Kpop đã giúp chúng ta giờ đây có một loạt những cái tên thuộc hàng “khủng long bạo chúa" như TWICE, BTS, BLACKPINK… Tính đến tháng 9/2018, tổng lượng album được bán ra của BTS đã vượt mốc con số 9,5 triệu, bỏ xa một loạt những tiền bối đời F2 như Super Junior (2,6 triệu), SHInee (2 triệu), Infinite (1,5 triệu). Dù chỉ mới thông báo comeback nhưng sau 5 ngày mở bán, album mới “Maps of the soul: Persona” đã đạt 2.685.030 bản pre-order cả trong và ngoài nước. Với con số này, BTS lại phá vỡ kỷ lục của chính mình về lượt đặt trước album cao nhất lịch sử Kpop.

Liên hoàn phốt Seungri báo hiệu ngày tận thế của Kpop - sự thật hay chỉ là bi quan quá đà? - Ảnh 6.

Về độ hoạt động chăm chỉ và vua của những concept thì chúng ta có TWICE - nhóm nhạc 1 năm comeback đến 5 lần với 5 full-album cùng loạt hit như “Likey", “What is love?”, “Yes or yes", “Singal", “Dance the night away", “TT"... Xuất phát điểm với những nghi ngờ về thực lực cũng như tiềm năng nhưng đến thời điểm hiện tại, TWICE đã trở thành girlgroup hàng đầu xứ Hàn, thậm chí được xem là đàn em kế nhiệm cho danh hiệu “girlgroup quốc dân" từng thuộc về SNSD nhiều năm trước.

Liên hoàn phốt Seungri báo hiệu ngày tận thế của Kpop - sự thật hay chỉ là bi quan quá đà? - Ảnh 7.

Các idol gen 3 đều đang ở giai đoạn đỉnh cao với lịch trình bận rộn toàn tâm toàn ý cho những dự án âm nhạc đầy thách thức. Là những con gà đẻ trứng vàng, họ được công ty quản lý tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất và bản thân cũng đang tập trung hoàn toàn cho âm nhạc và người hâm mộ.

Bản thân idol gen 2 cũng không phải chỉ có những vết trượt. Rất nhiều những cái tên vẫn đang bền bỉ hoạt động cống hiến cho âm nhạc.

Một Tae Yeon trưởng thành và sâu sắc hơn hẳn thời kỳ đáng yêu trong SNSD, hay Tiffany đầy gai góc và thể nghiệm tích cực chinh chiến thị trường Mỹ khó nhằn. Cô bạn cùng thời Sunmi cũng đã thoát xác khỏi vai trò 1 thành viên dễ thương dễ quên trong Wonder Girls để trở thành 1 nghệ sĩ đầy cá tính và lôi cuốn trong sự nghiệp solo.

Cái gì xuống đến đáy thì cũng phải tìm đường mà bò lên những đỉnh cao mới. Sau cú trượt chân thay đổi tất cả, nền công nghiệp âm nhạc Hàn sẽ có 1 bài học nhớ đời để có những mô hình tuyển chọn và quản lý talent thích hợp hơn.

Những nghệ sĩ chân chính dù là gen 2 hay gen 3 cũng sẽ hết sức mình hoạt động để từng bước lấy lại niềm tin của công chúng và chứng minh rằng họ xứng đáng đưa Kpop tiếp tục đến những hoàng kim mới và không khiến fan phải hổ thẹn khi gọi họ bằng 2 chữ "thần tượng".

Liên hoàn phốt Seungri báo hiệu ngày tận thế của Kpop - sự thật hay chỉ là bi quan quá đà? - Ảnh 8.