"Let's Eat 3": Thánh ăn đã trở lại nhưng lại... "thảm hại" bất ngờ!

Lam Anh, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 20/07/2018

Phần phim thứ 3 của "Let's Eat" tiếp tục khiến người xem ngây ngất bởi những phân cảnh ăn uống đã mắt nhưng lại có một cốt truyện buồn và phức tạp hơn so với hai phần trước.

Sau 3 năm chờ đợi mỏi mắt, cuối cùng các fan hâm mộ của drama ẩm thực nổi tiếng Let's Eat (Tên tiếng Việt: Thực Thần) đã chính thức được thưởng thức những tập phim đầu tiên của mùa 3. Mùa phim này đánh dấu sự trở lại của Yoon Doo Joon với vai diễn Goo Dae Young đã làm nên tên tuổi trên màn ảnh nhỏ cho thành viên nhóm Highlight. Sau thành công của hai phần trước, Let's Eat 3 được dự đoán sẽ là một câu chuyện tình mới của "thực thần" Goo Dae Young, vẫn mang màu sắc hài hước, vui tươi mà giản dị. Quả đúng là như vậy, phần phim thứ ba mở ra với một mối tình đầy hứa hẹn cho nam chính của chúng ta, nhưng lại được xây dựng trên một cốt truyện khá buồn và phức tạp.

Trong hai phần phim trước, Goo Dae Young đều xuất hiện với hình ảnh một anh chàng luôn tràn đầy năng lượng, hoạt bát, láu cá và có một tình yêu mãnh liệt với các món ăn ngon. Sang đến Let's Eat 3, thực thần của chúng ta vẫn đam mê ăn uống như vậy, nhưng lại mang dáng vẻ cô đơn và trầm lặng một cách bất thường. Qua những tình tiết được diễn giải dần dần trong phim, khán giả mới vỡ lẽ Goo Dae Young đang trải qua một giai đoạn khó khăn, lý do đến từ cái chết của người bạn gái Baek Soo Ji (Seo Hyun Jin). Điều này chắc chắn đã khiến không ít fan hâm mộ xem phim bất ngờ, không chỉ bởi cái kết quá bi kịch cho nhân vật rất được yêu thích ở phần 2 là Baek Soo Ji mà còn bởi mức độ trầm trọng của nó đối với Goo Dae Young.

Lets Eat 3: Thánh ăn đã trở lại nhưng lại... thảm hại hơn xưa! - Ảnh 2.

Trước đây, Goo Dae Young cũng đối đầu với không ít biến cố, nào là kiện tụng, làm ăn thất bát nhưng anh chàng đều vượt qua và chính những éo le đấy cũng mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Tuy nhiên, sự ra đi của Baek Soo Ji lại là một cú sốc quá lớn, đủ sức khiến Goo Dae Young bị suy sụp tinh thần và ngay cả khán giả cũng cảm thấy u uất theo. Xuất phát từ một bi kịch kèm theo những thay đổi tâm lý của nam chính, cũng dễ hiểu khi Let's Eat 3 không được vui tươi như hai phần phim trước mà có phần trầm lắng và buồn bã hơn.

Lets Eat 3: Thánh ăn đã trở lại nhưng lại... thảm hại hơn xưa! - Ảnh 3.

Không chỉ trầm và buồn hơn, Let's Eat 3 còn "thử thách" khán giả hơn một chút với cốt truyện tương đối phức tạp và bí ẩn. Các nhân vật mới như hai chị em Lee Ji Woo (Baek Jin Hee) và Lee Seo Yeon (Lee Joo Woo) đều có những bí mật riêng chưa được hé lộ, kèm theo đó là mối quan hệ rạn nứt một cách khó hiểu giữa hai người và sự liên hệ cũng mập mờ không kém đến Goo Dae Young. Điều này trái ngược hoàn toàn với màn giới thiệu rất rõ về nhân vật chính cũng như mối quan hệ giữa họ trong hai phần trước. Phần 3 càng trở nên rối rắm hơn với cách thể hiện hiện tại – quá khứ đan xen, một bên khiến khán giả tò mò còn một bên để giải thích nhưng cũng chỉ hé lộ một cách có chừng mực thay vì hé lộ hết.

Lets Eat 3: Thánh ăn đã trở lại nhưng lại... thảm hại hơn xưa! - Ảnh 4.

Ngoài những khác biệt nói trên, Let's Eat 3 vẫn mang nhiều điểm chung với hai phần phim trước, cũng chính là những điểm mạnh đã mang đến nét đặc trưng cho bộ drama này. Những phân cảnh ăn uống vẫn được đầu tư kỹ lưỡng, thừa sức làm đã con mắt người nhìn. Phim dù có buồn hơn nhưng không vì vậy mà bỏ đi nét hài hước, nhẹ nhàng và gần gũi vốn đã làm nên thương hiệu của cả bộ drama. Khá nhiều tình tiết thú vị, gắn liền với cuộc sống thường ngày được khai thác trong phim, từ chuyện ăn ở vạ vật hay tán tỉnh vụng về của hội sinh viên năm nhất ngớ ngẩn cho đến chuyện hẹn hò, thăm dò tình trạng đối phương đầy ngại ngùng của đàn ông, phụ nữ đạt mốc 30 nhưng vẫn "ế". Bên cạnh đó, Let's Eat 3 cũng phát huy tốt thế mạnh "lấy chuyện nhỏ kể chuyện lớn" từ hai phần trước. Bằng cách kể lại những tình tiết gần gũi, quen thuộc, phim mở ra nhiều vấn đề sâu xa như khủng hoảng tuổi trưởng thành, xung đột trong gia đình… từ đó mà khơi gợi sự đồng cảm và suy ngẫm từ người xem.

Lets Eat 3: Thánh ăn đã trở lại nhưng lại... thảm hại hơn xưa! - Ảnh 5.
Lets Eat 3: Thánh ăn đã trở lại nhưng lại... thảm hại hơn xưa! - Ảnh 6.

Tuy phát huy được những điểm tốt, Let's Eat 3 vẫn khó tránh một số khuyết điểm khá rõ ràng. Hạt sạn lớn nhất đến từ khâu tạo hình và xây dựng bối cảnh thời quá khứ trong phim. Bối cảnh năm 2004 tái hiện lại thời sinh viên của Goo Dae Young cùng những người bạn được xây dựng một cách tương đối... qua loa. Dù cũng có chú ý về trang phục, nhà cửa cũng như các phương tiện thông tin nhằm mang đến cảm giác quá khứ nhưng năm 2004 trong phim vẫn quá đỗi hiện đại. Bên cạnh thiếu sót về tạo hình, bối cảnh, việc các nhân vật chưa bộc lộ đủ sự cá tính cũng là một điểm trừ của phim. Ngoài cô em Lee Seo Yeon khá rõ ràng về tính cách, các nhân vật như nữ chính Lee Ji Woo hay nam phụ Sun Woo Sun đang khá nhạt nhòa. Có thể trong những tập theo, các nhân vật mới có thêm đất diễn để gây ấn tượng với khán giả.

Lets Eat 3: Thánh ăn đã trở lại nhưng lại... thảm hại hơn xưa! - Ảnh 7.

Highlight "Let's Eat 3"

Let's Eat 3 hiện đang phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên đài tvN.