Lên núi mừng thập kỷ mới, thanh niên may mắn chụp được khoảnh khắc siêu hiếm trên bầu trời trông như 'thần tiên giáng thế'

Hồng Ngọc, Theo Helino 20:09 05/01/2020

Chàng thanh niên này đã có một khởi đầu năm mới không thể tuyệt vời hơn khi vừa chụp được bình minh đầu tiên của thập kỷ, vừa may mắn được thưởng ngoạn cảnh tượng phi thường như lạc vào chốn thiên đường này.

Trong khi phần lớn thế giới thức dậy vào buổi sáng đầu tiên của thập kỷ mới trong cơn đau đầu, khô miệng cùng với những ký ức mơ hồ về đêm giao thừa thì Rhys Pleming lại đang thưởng ngoạn “tiên cảnh” trên đỉnh Snowdon, ngọn núi cao nhất xứ Wales.

Mong muốn có một khởi đầu 2020 thật hoành tráng và ngoạn mục, chàng trai người Anh cùng bạn mình leo núi từ sớm để kịp chụp được bình minh đầu tiên của thập kỷ. Rhys đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ bằng một bức ảnh không thể hoàn hảo hơn.

Lên núi mừng thập kỷ mới, thanh niên may mắn chụp được khoảnh khắc siêu hiếm trên bầu trời trông như thần tiên giáng thế - Ảnh 1.

Bình minh đầu tiên tại Anh trong thập kỷ mới do Rhys chụp.

Thế nhưng hơn cả mong đợi, chàng trai còn được "bonus" thêm một khoảnh khắc phi thường khác mà khó ai có thể nhìn thấy trong đời: Một bóng hình mờ ảo bay bổng trong làn sương với vầng hào quang bảy sắc trên đầu. Cảnh tượng trông thần thánh và ma mị đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng ngỡ như mình vừa bắt gặp chúa hay thiên thần giáng thế.

Nếu như không có kiến thức về hiện tượng này, người ta có thể sẽ nghĩ rằng mình vừa đi lạc vào thiên đường hoặc được thần thánh ghé thăm. Nhưng không, đây thực chất là "tác phẩm nghệ thuật" do mẹ thiên nhiên tạo ra, với chất liệu là sương mù, ánh sáng và… một người dậy sớm khác như Rhys.

Lên núi mừng thập kỷ mới, thanh niên may mắn chụp được khoảnh khắc siêu hiếm trên bầu trời trông như thần tiên giáng thế - Ảnh 2.

Một bóng người cao lớn mờ ảo sau lớp sương, bao quanh bởi một vầng hào quang bảy sắc, diệu kỳ như phép màu.

Hiện tượng nhìn ở các góc độ khác.

Khi mặt trời vừa ló dạng, nó chiếu những tia nắng từ góc độ thấp, vô tình bị che khuất bởi một người leo núi đang thưởng ngoạn sơn cảnh. Mây mù cùng các điều kiện khí quyển trên đỉnh Snowdon gặp ánh sáng bị chệch hướng do vật cản (người) đã tạo nên một ảo ảnh quang học, khiến bóng người bao phủ trong một vầng hào quang đủ màu tuyệt đẹp.

Không những thế, bóng người khi gặp những điều kiện này cũng thường được phóng lớn hơn rất nhiều so với kích thước thật, điều này càng làm cho nó trông ma mị và thần thánh hơn. Hiện tượng này thường được gọi là "Brocken spectre" ("bóng ma núi" hay "bóng ma Brocken").

Tuy vậy, dẫu đó có là phép màu thật hay chỉ là một hiện tượng vật lý thì bất kỳ ai khi nhìn thấy nó cũng sẽ kinh ngạc và sướng run người trước cảnh đẹp như chốn thiên đường này. Rhys cũng không ngoại lệ, anh đã rất kinh ngạc khi được chiêm ngưỡng khoảnh khắc và miêu tả nó là một cảnh tượng "tráng lệ".

Lên núi mừng thập kỷ mới, thanh niên may mắn chụp được khoảnh khắc siêu hiếm trên bầu trời trông như thần tiên giáng thế - Ảnh 4.

Chủ nhân của bức ảnh tuyệt đẹp.

Kể về trải nghiệm của mình, Rhys hào hứng: "Chúng tôi chỉ có 50% cơ hội ngắm mặt trời mọc vì có quá nhiều mây mù trên đường đi. Thế nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục leo bằng mọi cách để săn bằng được bình minh. Bạn tôi hơi chậm nên tôi đã đi trước để lên kịp đỉnh vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng mới có thể có được những thước hình như ý. Khoảng một tiếng sau, anh bạn đi cùng đã có mặt trên đỉnh vào đúng thời điểm hoàn hảo và tạo ra hiện tượng tráng lệ kia. Tôi thật sự rất may mắn".

Vài người leo núi khác chúc mừng chàng trai trẻ và chia sẻ với chủ nhân bức ảnh rằng dù đã leo đỉnh Snowdon trên dưới 40 lần, họ vẫn chưa bao giờ bắt được hiện tượng phi thường trên.

Nguồn: Unilad