Lên đại học đồng nghĩa với việc chấp nhận: Mỡ ơi ở lại, múi đi nhé!

N.S, Theo Helino 21:12 23/12/2018

Bức ảnh "bóc phốt" thực trạng tăng cân không kiểm soát của sinh viên sau khi lên đại học này có vẻ như đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Đúng là ai rồi cũng khác, chỉ không biết là khác theo hướng nào thôi.

Người ta vẫn nói ai rồi cũng khác, và sự thực chứng minh câu nói đó đúng là chưa bao giờ sai. Theo thời gian, có người trưởng thành hơn về suy nghĩ, có người tự mang về cho mình thêm nhiều thành tựu và cũng có người đánh dấu sự thay đổi của bản thân xưa và nay bằng những cú "lột xác" về ngoại hình.

Và bạn có công nhận không, đại học là một trong những nơi dễ khiến người ta có nhiều biến đổi ngoại hình đáng kinh ngạc nhất. Biết bao mỹ nam, mỹ nữ đã từ đây sinh ra và tất nhiên, cũng không thể thiếu được những trường hợp "lột xác" hơi ngược một chút, giống như trường hợp mà cô bạn có tên Oanh Đàm này chia sẻ.

Lên đại học đồng nghĩa với việc chấp nhận: Mỡ ơi ở lại, múi đi nhé! - Ảnh 1.

Đấy, phải công nhận là từ lúc lên đại học, ai cũng thoát được vẻ ngố tàu, biết ăn mặc hơn, biết chăm chút cho mình hơn. Nhưng đôi khi chăm chút, yêu thương bản thân quá hóa có hại. Vì đa phần sinh viên thường sống xa nhà, không ai quản nên cứ tha hồ ăn uống, trà sữa và tèn ten, cân nặng cũng vì thế mà tăng không phanh. 

Bản thân Oanh cũng đã đăng tới gần 20kg từ sau khi lên đại học còn trong hình ảnh cô bạn chia sẻ là tập thể các "nam thần" trong lớp. Tạm biệt hình tượng hot boy 6 múi cực ngầu hồi mới 18, 19 tuổi, sau 4 năm học tốt nghiệp, ai nấy đều thành công có cho riêng mình cơ bụng... 1 múi. 

Hình ảnh này xem chừng cũng là câu chuyện không của riêng ai, bởi chỉ sau ít giờ chia sẻ, nó đã nhận được ngàn lượt like và một loạt bình luận đồng cảm. "Đây, mới có 4 tháng mà đã thêm cả yến mỡ rồi, không biết 4 năm thì sẽ ra sao", "Xa nhà 1 năm tăng 10kg...", "Chuẩn luôn, ngày trước gầy, múi này múi nọ, cứ nghĩ tăng chút cân múi sẽ càng đẹp hơn, ai dè 6 múi dồn 1"..., cư dân mạng viết.

Bên dưới bài đăng, không ít bạn trẻ cũng chia sẻ hình ảnh thay đổi có chút... đáng buồn của mình:

6 múi thường thôi, 8 múi luôn nhé, đếm kĩ lại đi!

Lên đại học đồng nghĩa với việc chấp nhận: Mỡ ơi ở lại, múi đi nhé! - Ảnh 2.

Ảnh: Lê Minh Trung


Chuyện tình dù đúng dù sai thì lên đại học rồi, bạn cũng phải chấp nhận sự thật, mỡ ơi ở lại, múi đi nhé

Lên đại học đồng nghĩa với việc chấp nhận: Mỡ ơi ở lại, múi đi nhé! - Ảnh 4.

Ảnh: Oanh Đàm


Dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện có chung nhau một dáng người sau tốt nghiệp

Lên đại học đồng nghĩa với việc chấp nhận: Mỡ ơi ở lại, múi đi nhé! - Ảnh 6.

Ảnh: Huy Hoàng


Đừng nói là con trai, con gái còn dễ tăng cân hơn nhiều, vì họ khó lòng thoát khỏi ma lực của nào trà sữa, nào khoai tây chiên, nào gà rán...

Lên đại học đồng nghĩa với việc chấp nhận: Mỡ ơi ở lại, múi đi nhé! - Ảnh 8.

Ảnh: Oanh Đàm


Nhưng tất nhiên, không thể thiếu được trường hợp bất biến như thế này. Suy cho cùng, lột xác thành công hay không là do chúng ta thôi mà!

Lên đại học đồng nghĩa với việc chấp nhận: Mỡ ơi ở lại, múi đi nhé! - Ảnh 10.

Ảnh: Vũ Mạnh