Trong tập 473 mới đây của "Running Man", lần lượt các thành viên phải thực hiện 5 lộ trình nhiệm vụ khác nhau để tránh bị nhiễm vi khuẩn "giấm hồng", người nào đối diện với các thách thức trên mà hé miệng cười sẽ bị lây nhiễm ngay. Lee Kwang Soo bị tất cả mọi người nghi ngờ là "người giấm hồng" khi có những biểu hiện lạ. Vì thế, cả đoàn đã đồng ý cử Kim Jong Kook đi cùng.
Để chuyến đi thuận lợi, Kwang Soo đã nảy ra ý tưởng… tát vào mặt nhau để cả hai củng cố tinh thần, không cảm thấy buồn cười trước cám dỗ ngoài kia.
Vừa nói dứt câu, "thánh lật mặt" cho cho "người năng lực" một cái bạt tai rồi nhanh nhảu bao biện: "Em chỉ đang giúp anh có tâm trạng không vui chút thôi mà"
Ở thử thách đầu tiên, hai người đã phải rất kìm nén khi gặp cô bé học sinh có biệt danh ‘lông mũi dài". Cách duy nhất để không bị bật cười là tránh nhìn trực diện vào cô bé đó.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy…
Kwang Soo và Jong Kook khựng người khi thấy thím bán bánh cá râu ria lởm chởm, mặt xanh như nhân vật Avatar. Vì chịu không nổi, cả hai lại dùng chiêu tát qua tát lại vào mặt để xốc lại tinh thần.
Cuối cùng đưa ra quyết định khóc thật to suốt quãng đường còn lại để không phải cười
Một fan đến xin chụp ảnh cùng nhưng sau đó lại đá bay chiếc điện thoại vừa chụp trong sự ngỡ ngàng của Kwang Soo và Jong Kook. Khó hiểu hơn, cô gái còn lộn nhào để ra về. Nhưng thật may mắn vì cả hai đã vững tinh thần để không bị hạ gục dễ dàng
Kwang Soo suýt chút nữa đã tốn công vô ích khi sắp vỡ òa cảm xúc vì thấy khuôn mặt trên đầu người đàn ông hói
Ở cửa ải cuối cùng, cả hai phải mua nước tại cửa hàng tiện lợi. Dĩ nhiên, đây ắt hẳn là thử thách khó nhằn khi hai người không biết mình sắp phải đối mặt với một nhân vật chẳng ai ngờ đến.
"Thánh tay thối" ngã ngửa cười như chết đi sống lại khi mở cửa và thấy nhân viên thu ngân
Người làm cho "hươu cao cổ" "tạch" ở phút 89 không ai khác ngoài vận động viên bóng rổ Han Ki Bum, người được cho là có khuôn mặt y chang Kwang Soo. Anh trong vai thu ngân là học sinh trung học 17 tuổi
Han Ki Bum từng xuất hiện trong "Running Man" tập 401 và cùng đội với Kwang Soo
Vì Kwang Soo đã thất bại toàn tập nên một mình Jong Kook phải gánh phần còn lại. Anh Hổ tiếp tục biểu cảm khuôn mặt u sầu và tiếng khóc nỉ non để đối mặt với "Lee Kwang Soo phiên bản 55 tuổi" - Han Ki Bum.
Có vẻ như đây là kế sách rất hiệu quả khi Jong Kook không bị lung lay tinh thần khi nhìn thấy anh thu ngân. Lúc này, Han Ki Bum tung chiêu "vũ điệu con muỗi" trứ danh của Lee Kwang Soo và nhảy trước mặt anh nhưng Jong Kook vẫn y nguyên tâm thế, mặc cho Kwang Soo ở ngoài cười như muốn nắc nẻ như muốn ngất.
Điệu nhảy con muỗi bất hủ trong phim "Gia đình là số 1" của Lee Kwang Soo