Sau khi phóng hoả đốt nhà làm 5 mẹ con hàng xóm tử vong, nghi phạm vẫn có mặt ở hiện trường để theo dõi giả vờ tỏ vẻ đau xót trước sự việc. Bên cạnh đó, Phước còn tung tin gia đình bà Huệ nợ nần vay mượn của dân xã hội đen….
Nghi phạm khai là hàng xóm của gia đình bà Huệ. Do gia đình bà Huệ thường ra vào con hẻm nhỏ ngang nhà mình nên bực tức muốn gia đình bà này phải chuyển đi nơi khác. Sau đó, Hữu Phước muốn hù doạ nên mua xăng tẩm vào giẻ phóng hoả đốt 4 xe máy dẫn tới cháy nhà khiến 5 mẹ con tử vong.
Ngồi trò chuyện với khách vào một ngày cuối năm, cựu nữ đô vật một thời danh tiếng Lê Thị Huệ (xã Quảng Châu, Sầm Sơn, Thanh Hóa) không giấu được niềm vui khi cuộc sống mới đã mỉm cười với chị.
Những cuộc tranh tài, những tấm huy chương, những lời tung hô, tán tụng… nhưng đằng sau ánh hào quang ấy trên sàn đấu thể thao là nỗi đau về sự nghiệt ngã của số phận con người.
Hôm nay là tròn 10 năm kể từ ngày nữ đô vật Lê Thị Huệ bị tai nạn tập luyện và trở về quê nhà với tấm thân tàn phế. Hình ảnh cô vật lộn trong cuộc sống khiến ai cũng rơi nước mắt xót xa.
Từ một thiếu nữ khỏe mạnh, tràn đầy ước mơ hoài bão cống hiến tuổi thanh xuân cho thể thao, nữ đô vật nổi danh một thời Lê Thị Huệ bây giờ bị liệt và sống trong cảnh nghèo khốn cùng, ngày đêm vật vã với những cơn đau đớn.