Lê Công Vinh: "Đừng khen tôi vì tôi đang như ngày đầu biết yêu"

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 16:17 03/12/2016

Tiền đạo số 1 lịch sử bóng đá Việt Nam - Lê Công Vinh đã có những chia sẻ hết sức bất ngờ trước cuộc đọ sức với Indonesia.

Trước trận đấu với Indonesia, lẽ đương nhiên, Công Vinh tiếp tục trở thành tâm điểm của báo chí quốc tế. 

Trên sân tập, người ta thấy Vinh được đông đảo người hâm mộ Indonesia săn đón, ngay cả cánh phóng viên nước chủ nhà cũng thay nhau xin chụp hình với ngôi sao của đội tuyển Việt Nam, một điều rất hiếm gặp ở cuộc đọ sức trong khu vực Đông Nam Á. 

Lê Công Vinh: Đừng khen tôi vì tôi đang như ngày đầu biết yêu - Ảnh 1.

Báo chí quốc tế thay phiên nhau viết những bài ca tụng CV9, với những kỷ lục mà anh đang nắm giữ trong tay. 51 bàn thắng cho ĐTQG, 15 bàn thắng ở AFF Cup, báo chí quốc tế thừa nhận Công Vinh đã là lịch sử của không chỉ bóng đá Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á. 

Trước những lời ca tụng ấy, Công Vinh lại tỏ ra không thích thú cho lắm. Vinh cho biết: "Lúc này, tôi rất sợ nghe những lời khen ngợi. Tôi cũng không thích nhắc lại những con số thống kê nữa. Bây giờ, tôi bước vào trận đấu giống như mình chưa đạt được gì cả."

Đặc biệt hơn, Vinh bảo rằng dù đã 12 năm chơi bóng chuyên nghiệp, thi đấu ở rất nhiều trận đấu lớn, nhưng giờ phút này anh lại có cảm giác và sự khát khao giống như những ngày đầu tiên mới bắt đầu đến với trái bóng tròn. 

Lê Công Vinh: Đừng khen tôi vì tôi đang như ngày đầu biết yêu - Ảnh 2.

"Tôi cảm thấy mình khát khao và tràn đầy sinh lực giống như những ngày đầu tiên vậy. Tôi sẽ ra sân, chạy và chạy... chạy tới nằm trên sân cũng được. Công Vinh bây giờ sẽ ra sân chiến đấu với khát khao như chưa đạt được gì cả, chứ không phải là một Công Vinh của những kỷ lục". 

Về cuộc đọ sức với Indonesia, Công Vinh thừa nhận rằng chúng ta không thể chủ quan trước đối thủ, vì Indonesia bây giờ mạnh hơn so với trận đấu giao hữu trước đó, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Thế nên, để có một kết quả có lợi, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chơi với hơn 100% phong độ của mình. 

"Tôi biết người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào chiến thắng của đội tuyển. Nhưng quả thực, lúc này chúng ta cũng không hẳn mạnh hơn đối thủ. Nhất là trong khuôn khổ một trận đấu như thế này, khi đá trên sân đối phương. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng tôi hiểu rằng, sau trận đấu hoặc là trở về trong vinh quang, hoặc là trong cái cúi đầu và nhận cơn mưa gạch chỉ trích. Thế nên, cách duy nhất là chiến đấu và chiến đấu mà thôi". 

Khát khao cháy bỏng của đội trưởng Công Vinh hy vọng sẽ truyền ngọn lửa tinh thần đến các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong cuộc đọ sức được dự báo là hết sức khó khăn với Indonesia. Một chiến thắng đó là điều không thể tuyệt vời hơn, nhưng ngay cả khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa trên sân đối phương cũng là không quá tệ với thầy trò HLV Hữu Thắng.