Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi

W - Ảnh: Trịnh Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 02/07/2018

Cứ nghĩ hình ảnh cha mẹ ba lô này túi xách kia đưa con lên thành phố thi đại học sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, thế nhưng hôm nay chúng ta lại bắt gặp những cảnh đấy trong buổi thi năng khiếu vào Đại học Kiến trúc TP HCM.

Từ khi kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học được gộp lại thành kỳ thi THPT Quốc gia, những hình ảnh quen thuộc như thí sinh vượt hàng trăm cây số từ tỉnh lên thành phố để dự thi, cảnh chen chúc nhau thuê nhà trọ không còn nữa. Đối với thế hệ 9x, đó là những ký ức tuyệt vời không thể nào quên.

Tưởng chừng những hình ảnh đó đã quên vào dĩ vãng nhưng mà không, sáng nay, trong buổi thi vào trường Đại học Kiến trúc TP HCM, người ta lại bắt gặp cảnh những bậc cha mẹ lặn lội từ các tỉnh xa xôi, đưa con lên TP HCM thi đại học. Họ ngồi chờ con đầy mệt mỏi phía ngoài cổng trường thi, bên cạnh là đủ loại vali, túi xách to đùng. Có người mệt quá còn ngủ gục trên đống hành lý của mình.

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 1.

Những hình ảnh đầy cảm động của phụ huynh đưa con đi thi vào Đại học Kiến trúc TP HCM được ghi nhận sáng hôm nay

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 2.

Họ vượt hàng trăm cây số từ An Giang, Đồng Tháp, Bình Thuận, Ninh Thuận để vào TP HCM cùng con

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 3.

Những hình ảnh đầy quen thuộc của kỳ thi đại học 5, 10 năm về trước lại hiện về

Sáng nay 2/7, trường Đại học Kiến Trúc TP HCM bắt đầu vào đợt 1 thi năng khiếu tuyển sinh ĐH 2018 với gần 2000 thí sinh đăng ký. Ngay từ sáng sớm, rất đông sĩ tử có mặt tại trường, lỉnh kỉnh với bảng vẽ, bút chì, màu để dự thi môn Vẽ Mỹ thuật.

Chị Loan, đưa con từ Quảng Nam vào cho biết: "Hai mẹ con phải bắt xe lên từ hôm kia, thuê nhà trọ gần trường, sáng mai thi xong lại quay về Quảng Nam. Con nó bảo lớn rồi có thể tự đi một mình nhưng tôi không yên tâm đành gác lại công việc để đưa nó lên thành phố vậy."

Sợ tắc đường nên nhiều bậc cha mẹ đưa con đến trường thi từ sáng sớm. 6h kém chúng tôi có mặt ở cổng trường ĐH Kiến trúc TP HCM đã thấy rất đông phụ huynh và học sinh đứng chờ trường mở cổng. Nhiều em chiều hôm qua không kịp đến nghe phổ biến quy chế thi nên sáng nay vừa xuống bến xe phải chạy ngay đến trường, không kịp nghỉ ngơi gì.

Kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018, trường ĐH Kiến trúc TPHCM thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp với thi bổ sung các môn năng khiếu do nhà trường tổ chức.

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 4.

Thí sinh đến từ sáng sớm với lỉnh kỉnh đủ thứ từ bảng vẽ, bút màu, ghế ngồi...

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 5.

Gương mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 6.

Cô bạn này tranh thủ ăn vội chiếc bánh mỳ

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 7.
Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 8.

Người mẹ dặn dò con lần cuối trước khi bước vào môn thi năng khiếu

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 9.

Một phụ huynh đi từ dưới miền Tây lên, cô mang theo vali to đùng với rất nhiều đồ đạc

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 10.
Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 11.

Phụ huynh gần thì đi xe máy, chờ con kín cả cổng trường

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 12.

Sợ tắc đường nên ai cũng đến sớm

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 13.
Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 14.

Thời tiết nắng nóng như thế này quả là không hề dễ dàng cho cả thí sinh và cha mẹ

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 15.

Cổng trường thi Đại học Kiến trúc TP HCM đông nghịt người

Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 16.
Lâu lắm rồi mới được chứng kiến một kỳ thi đại học đúng nghĩa: Cha mẹ tay xách nách mang vượt hàng trăm cây số đưa con lên thành phố dự thi - Ảnh 17.

Các tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ các thí sinh