Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi!

Gia Hiển, Theo Helino 10:15 29/12/2019

Theo chân cô nàng Thuỳ Dương vừa có chuyến đi khám phá Cáp Nhĩ Tân mùa Giáng sinh vừa qua mới thấy vẫn còn quá nhiều trải nghiệm du lịch độc đáo phải thử.

Tại Việt Nam vài năm trở lại đây, dân tình đã biết đến tuyết nhiều hơn do mùa đông lạnh ở các vùng núi phía Bắc, nhưng để thực sự trải nghiệm du lịch, sinh hoạt, ăn - ngủ - nghỉ cùng tuyết như ở các vùng khác trên thế giới thì còn chưa nhiều. Tuy vậy, số lượng người Việt đi du lịch ở những vùng có tuyết cũng đang dần tăng lên, các địa điểm hot cũng được chia sẻ nhiều hơn.

Mới đây, một bộ ảnh du lịch vùng tuyết trắng của cô nàng Đằng Thuỳ Dương (đến từ Đà Nẵng) đang được dân mạng chú ý vì những trải nghiệm độc đáo ở thành phố Cáp Nhĩ Tân - nơi được mệnh danh là xứ tuyết cổ tích ở Trung Quốc. Cáp Nhĩ Tân còn là địa điểm tiêu biểu cho những vùng phát triển du lịch từ điều kiện khí hậu lạnh, tuyết phủ trắng xoá. Theo chân Thuỳ Dương tại Cáp Nhĩ Tân mới thấy có quá nhiều trải nghiệm du lịch độc đáo phải thử, đặc biệt là du lịch cùng tuyết.

Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 1.

Chân dung Đặng Thuỳ Dương - chủ nhận của bộ ảnh du lịch Cáp Nhĩ Tân.

Là thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang, ở cực bắc Trung Quốc, Cáp Nhĩ Tân có khí hậu cực lạnh, từ -20 đến -30 độ C. Ngoài cái tên “thành phố băng”, vì mùa đông kéo dài cùng nền nhiệt thấp, Cáp Nhĩ Tân còn được gọi là "hòn ngọc trên cổ thiên nga" vì hình dáng sông Hắc Long Giang chảy qua thành phố giống như một con thiên nga, hay “Moscow phương Đông” bởi kiến trúc độc đáo và những nét văn hóa pha trộn giữa phương Đông và phương Tây tại đây.

Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 2.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 3.

Dù là địa điểm du lịch hot hit, nhưng không phải ai cũng có thể tới đây. Thuỳ Dương đã chia sẻ: “Để du lịch Cáp Nhĩ Tân, việc đầu tiên cần làm không phải là xem kinh tế có đủ trang trải cho chuyến đi mà là phải xem xét sức khoẻ bản thân có chịu được thời tiết khắc nghiệt này hay không không? Nếu chịu được rồi thì phải tính trang bị đồ đạc, quần áo để chống chọi như thế nào”.

Hai điểm đến đầu tiên Thuỳ Dương tham quan ở Cáp Nhĩ Tân là dòng sông Tùng Hoa đóng băng toàn bộ và công viên Đảo Mặt Trời. Công viên Đảo Mặt Trời có một khu trưng bày những tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết khổng lồ, du khách còn có thể đi xe điện để tham quan công viên, chơi các trò chơi xứ lạnh như trượt tuyết, đắp người tuyết...

Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 4.

Những công trình nghệ thuật cầu kỳ được xử lý từ tuyết.

Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 5.

Sau khi tham quan hai địa điểm trên, đoàn của Thuỳ Dương đã đến Làng Nga - ngôi làng nhỏ xinh với những ngôi nhà truyền thống Nga được bao phủ bởi tuyết trắng. Cảnh tượng ở đây khiến người xem liên tưởng tới truyện cổ tích với những khung cảnh nhiệm màu. Dừng chân ở Làng Nga một lúc, cô nàng tiếp tục đến check-in ở nhà thờ Saint Sophia và phố đi bộ Trung Ương. Dù là vùng núi tuyết nhưng thành phố này vẫn có những khu tập trung sôi động, nhộn nhịp như phố đi bộ, tại đây còn có cả Starbucks nhé!

Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 6.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 7.

Đến các ngôi làng cổ có thể chuẩn bị trang phục phù hợp để check-in nhé!

Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 8.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 9.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 10.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 11.

Nhà thờ Saint Sophia.

Ngày thứ 2 của Thuỳ Dương là hành trình trekking xuyên rừng từ làng Cốc Tuyết sang Hương Tuyết, dài 15km. Thuỳ Dương đã dành một đoạn review khá dài về chuyến trekking này. Dù đã đi ngựa và đi moto 10km, chỉ đi bộ 5km nhưng lớp tuyết dày cùng thời tiết lạnh giá đã khiến việc di chuyển của cô rất khó khăn. Tuyết dày làm ủng bị thấm nước, chân lạnh cóng, ngón chân và khớp gối cô nàng đã bị tê buốt, vùng da đùi nổi lốm đốm máu bầm đỏ. Phải nhờ đến sự trợ giúp của những người bản địa trong đoàn, Thuỳ Dương mới có thể hoàn tất hành trình.

Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 12.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 13.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 14.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 15.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 16.

Sau một đoạn trekking vất vả, Thuỳ Dương đã đến được ngôi làng Hương Tuyết xinh đẹp ở chân núi Trường Bạch. Khung cảnh càng mê ly hơn khi đêm xuống và các ngọn đèn được thắp lên, lung linh cả vùng trắng xoá. Tỉnh dậy sau một đêm nghỉ ngơi ở đây, đoàn của Thuỳ Dương di chuyển để trở lại Cáp Nhĩ Tân và kết thúc chuyến đi.

Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 17.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 18.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 19.

Kết thúc “giấc mơ cổ tích” ở Cáp Nhĩ Tân, cô nàng Thuỳ Dương note nhanh 7 điều nên thử tại đây:

1. Dậy sớm 7h sáng làm một bình nước sôi ra sân rồi tung lên trời, với nhiệt độ -30 độ thì nước sôi sẽ auto đóng băng tuyết. Kết quả là bạn sẽ có... một bức hình hắt nước sôi đỉnh nhất trong cuộc đời.

2. Ôm lấy ôm để một chú chó kéo xe Alaska béo núc bên đường.

3. Ăn kem dưới trời tuyết rơi.

4. Mặc một bộ bikini rực rỡ chạy lon ton trên tuyết, tắm Onsen ngoài trời -30 độ C.

5. Ăn 1 nồi lẩu thịt cừu nóng hổi.

6. Làm ly trà sữa ấm nóng.

7. Tối về tụ tập cùng bạn bè gặm chân gà ngâm ớt, làm vài lon bia rồi tỉ tê đủ câu chuyện.

Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 21.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 22.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 23.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 24.
Lạnh -30 độ C nhưng thành phố tuyết trắng của Trung Quốc vẫn trở thành địa điểm du lịch “hot”, nhìn ảnh thôi cũng đủ “buốt thấu xương” rồi! - Ảnh 25.