Làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười những ngày giáp Tết, người nông dân hy vọng vào một mùa vụ sung túc

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 12:37 14/02/2018

Thời tiết lạnh kéo dài khiến người nông dân Tây Tựu lo lắng, e sợ không biết ruộng ly bạc tỉ nhà mình có kịp nở đúng Tết hay không. Tuy nhiên nhờ biết cách chăm sóc, các cô các bác vui vẻ, hoan hỉ cho biết chắc chắn ly sẽ kịp khoe sắc, một cái Tết sung túc hơn năm ngoái đang tới rất gần.

Người dân đến tận vườn để mua hoa ly ngày Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán,vườn hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại nhộn nhịp, hối hả thu hoạch vụ hoa Tết. Nằm cách trung tâm thủ đô 20km về phía Tây, gần như toàn bộ diện tích tại vườn đều được phủ sắc màu rực rỡ bởi những loài hoa khác nhau, nào ly, nào cúc, nào hồng.

Đến thăm Tây Tựu những ngày giáp Tết, không phải cúc hay thược dược, mà những cành ly mới chính là loài hoa đang được người nông dân chăm chút, thu hoạch. Những sào ly xanh tươi bát ngát thu vào tầm mắt người nhìn đầy thích thú. Nhà nhà đổ ra đồng, người người đổ ra đồng, mọi nhân lực được tập trung để những gốc hoa ly được cắt hái đem đi "xuất khẩu" khắp Hà Nội.

Làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười những ngày giáp Tết, người nông dân hy vọng vào một mùa vụ sung túc - Ảnh 1.

Cả làng Tây Tựu bát ngát hoa ly.

Làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười những ngày giáp Tết, người nông dân hy vọng vào một mùa vụ sung túc - Ảnh 2.

Người dân đến tận vườn chọn những bông hoa ly ưng ý nhất về chơi Tết.

Có những búp ly chỉ chờ để "bung lụa" giữa trời xuân Hà Nội.

Làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười những ngày giáp Tết, người nông dân hy vọng vào một mùa vụ sung túc - Ảnh 4.

Họ chăm sóc tỉ mỉ chờ từng cành ly.

Nếu như năm ngoái, nông dân đã phải khốn đốn vì cảnh ly nở sớm thì dịp Tết năm nay rất nhiều ruộng ly không kịp nở cũng khiến rất nhiều người lo lắng. Thời tiết Hà Nội những ngày bước vào đợt lạnh kéo dài chính là nguyên nhân khiến ly "sang chảnh" không kịp nở như kế hoạch dự tính.

Nếu như 3 tuần trước bác Sơn (nông dân Tây Tựu) chưa thể dự đoán được hoa ly sẽ nở vào thời điểm nào, thì đến nay bác khẳng định hoa sẽ nở kịp để đáp ứng cho thị trường Tết."Nói chung cái nghề này phụ thuộc vào thời tiết là chính. Nhưng mà chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm trồng ly sớm để hy vọng nở kịp mùa. Khắp cả vườn Tây Tựu nhà nào cũng cố gắng kích ấm để ly bung nở đẹp nhất. Chỉ là có những sào chưa kịp ra hoa nhưng chắc chắn trong dịp Tết vẫn sẽ khoe sắc rực rỡ".

Làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười những ngày giáp Tết, người nông dân hy vọng vào một mùa vụ sung túc - Ảnh 5.

Cả ruộng ly chờ thu hoạch, tất cả được dự báo sẽ nở đúng dịp trong Tết.

Làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười những ngày giáp Tết, người nông dân hy vọng vào một mùa vụ sung túc - Ảnh 6.

Những bó ly được đóng gói chuẩn bị đưa đi "xuất khẩu".

Cả làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười, Tết đã về rất gần rồi!

Đến tận ngày 27 Tết, người nông dân Tây Tựu bỏ lại đằng sau những mệt nhọc của cả 1 năm để hướng tới một năm mới rực rỡ hơn. Họ bảo nhờ hoa cúc và hoa ly nên bao muộn phiền không còn là gì nữa. Cả làng đang tất bật đưa ly đi khắp thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận, khung cảnh nhộn nhịp khiến lòng người xốn xang, thích thú.

"Năm ngoái còn sợ không có Tết chứ năm nay vui quá rồi. Những ruộng ly chưa kịp nở kia chỉ còn chờ mấy ngày nữa là ra hoa. Giờ cả làng đều đang vào mùa, tất bật hối hả nhưng xứng đáng với công sức đã bỏ ra", cô Hiền (nông dân Tây Tựu) chia sẻ.

Làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười những ngày giáp Tết, người nông dân hy vọng vào một mùa vụ sung túc - Ảnh 7.

Chợ hoa Tây Tựu tất bật vận chuyển hoa ly.

Làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười những ngày giáp Tết, người nông dân hy vọng vào một mùa vụ sung túc - Ảnh 8.

Một mùa hoa ly may mắn giúp người nông dân đỡ đần cuộc sống.

Cả xóm làng nhộn nhịp những ngày cận Tết.

Được biết trong các loài hoa tại Tây Tựu, hoa ly là loại hoa khó chăm nhất, mức đầu tư cũng cao nhất. Tất nhiên, đây cũng là giống hoa mang lại lợi nhuận cao nhất, khoảng hơn 30 lần so với trồng lúa trước đây. Người nông dân Tây Tựu lo lắng một phần về đợt hoa ly năm nay, nhưng nếu so với năm ngoái thì thu nhập coi như no đủ, êm ấm hơn hẳn, cũng khoảng từ 300 - 400 triệu đồng/mùa.

"Giờ là về đón Tết được rồi! Cũng coi như cúc và ly được mùa nên chúng tôi đỡ khốn đốn, chuẩn bị sửa soạn nhà cửa chờ Tết tới", bác Sơn hào hứng chia sẻ.

Làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười những ngày giáp Tết, người nông dân hy vọng vào một mùa vụ sung túc - Ảnh 10.
Làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười những ngày giáp Tết, người nông dân hy vọng vào một mùa vụ sung túc - Ảnh 11.

Làng Tây Tựu nhộn nhịp tiếng cười những ngày giáp Tết, người nông dân hy vọng vào một mùa vụ sung túc - Ảnh 13.

Giờ chỉ chờ Tết tới nữa thôi!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày