Lana Del Rey đã sầu còn xui: Được Apple mời hát tại event, không dám giới thiệu tên bài vì... cấm chửi thề?

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 31/10/2018

Sự góp mặt của "nàng thơ" Lana Del Rey đã khiến rất nhiều người hồi hộp thưởng thức, nhưng rồi lại bất ngờ vì phản ứng này tại event giới thiệu MacBook Air tối qua.

Ngày hôm qua, sau khi kết thúc màn giới thiệu loạt sản phẩm mới của mình - trong đó nổi bật nhất là MacBook AiriPad Pro 2018 - Apple đã khép lại sân khấu event bằng một phần biểu diễn đáng mong chờ tới từ Lana Del Rey, một trong những "nàng thơ" xuất chúng của làng âm nhạc US-UK. 

Tuy nhiên, điều khiến hàng triệu fan hâm mộ theo dõi event cảm thấy bất ngờ hơn cả là việc Del Rey... không dám giới thiệu tên ca khúc và album trình diễn của mình, cứ thế lẳng lặng chào hỏi rồi hát luôn.

Lana Del Rey đã sầu còn xui: Được Apple mời hát tại event, không dám giới thiệu tên bài vì... cấm chửi thề? - Ảnh 1.

Lana Del Rey tại event tối qua của Apple.

Tại sao lại như vậy? Thông thường, khách mời biểu diễn tới các sự kiện quan trọng, đặc biệt là một thương hiệu lớn như Apple, sẽ chẳng khác gì có một cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh sản phẩm của mình tới hàng triệu người theo dõi event cùng lúc. Rất nhiều trường hợp ca sỹ, nhạc sỹ vô danh bỗng nhiên nổi tiếng và có lượng view tăng vọt chỉ vì Apple vô tình đưa ảnh album vào trong một đoạn video chiếu tại event. Do vậy, Lana Del Rey chẳng có lý do gì mà lại khước từ quyền lợi đó.

Thế nhưng, hóa ra tất cả đều bắt nguồn từ một luật chung do Apple đặt ra: Không được đề cập đến bất kỳ ngôn từ chửi thề, dung tục nào trong khuôn khổ sự kiện góp mặt bởi họ. Chẳng biết do xui xẻo hay không tính trước, Del Rey lại chọn biểu diễn 2 bài hát từ album vừa ra mắt tháng trước của mình trong tối qua, có tựa đề hơi nhạy cảm: "Norman F*****g Rockwell". Thậm chí, một trong số các ca khúc cũng có tên gọi mang tính chất tương tự: "Venice B***h". 

Lana Del Rey trình diễn mở màn "How To Disappear" tại event Apple

Ca khúc "Venice B***h" do Lana Del Rey giới thiệu

Trước khi biểu diễn, Del Rey cũng chữa cháy một phần cho sự cố này: "Tôi sẽ không nói hẳn tên ca khúc này ra vì một vài lý do nhạy cảm. Có lẽ tôi sẽ chỉ gọi nó là 'Venice' thôi nhé."

Được biết, điều luật liên quan về ngôn từ và hình ảnh nhạy cảm được chính CEO Tim Cook nhất quyết thi hành nghiêm túc mới chỉ từ tháng 9 vừa qua, với chủ trương phát triển Apple thành một công ty có bộ mặt thân thiện với mọi người mọi nhà. Đó cũng là lý do vì sao các phần mềm, ứng dụng khiêu dâm, dung tục, bạo lực và nhạy cảm chưa bao giờ được cho phép trên App Store nữa.