Lần đầu trải nghiệm hiến máu của dân văn phòng

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 19/06/2018

Lần đầu tiên tham gia hiến máu, chị Nguyễn Thị Quỳnh (ngân hàng VPBank) không giấu được sự hồi hộp và xúc động. Nhưng sau “lần đầu tiên” đó, chị Quỳnh đã có một kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ.

Lần đầu trải nghiệm hiến máu của dân văn phòng - Ảnh 1.

8h sáng, vừa tới văn phòng, chị Quỳnh tranh thủ kiểm tra hộp thư điện tử, xử lý các công việc đầu ngày và nhanh chóng xuống điểm tổ chức làm thủ tục hiến máu. Trước đó khoảng hai tuần, sau khi đọc bản tin nội bộ của ngân hàng, chị đã biết đến chương trình và rủ thêm một số đồng nghiệp khác cùng tham dự.

Lần đầu trải nghiệm hiến máu của dân văn phòng - Ảnh 2.

“Đây là lần đầu tiên tôi hiến máu. Trước khi quyết định tham gia tôi cũng lo lắng lắm, vì nhiều người cứ đùa là hiến máu sẽ… bị béo đấy. Sau khi tìm hiểu thêm thông tin, tôi biết đây là việc làm hoàn toàn bình thường, thậm chí tốt cho sức khỏe. Chưa kể hiện tại có rất nhiều bệnh nhân cần máu điều trị bệnh mà các bệnh viện không đủ để cung cấp. Nghĩ vậy, tôi quyết tâm đăng ký tham gia chương trình”, chị Quỳnh chia sẻ.

Lần đầu trải nghiệm hiến máu của dân văn phòng - Ảnh 3.

Chương trình “Become a super hero” được ngân hàng VPBank nơi chị Quỳnh làm việc tổ chức trên toàn hệ thống, kéo dài thừ ngày 6 đến ngày 16/6 tại Bắc Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM. Ở đâu lượng người đăng ký cũng rất đông. Bản thân chị và các đồng nghiệp phải xếp hàng chờ tới lượt nhưng ai cũng vui vẻ và hạnh phúc vì làm được việc rất có ý nghĩa.

Lần đầu trải nghiệm hiến máu của dân văn phòng - Ảnh 4.

Tuy nhiên, chị Quỳnh còn là người may mắn, vì điểm hiến máu được tổ chức ngay tại tòa nhà Hội sở ngân hàng VPBank nơi chị làm việc. Các đồng nghiệp khác của chị có người phải vượt hàng chục, hàng trăm cây số, từ Đắk Lắk về TP.HCM, Nam Định về Hà Nội, hoặc từ Quảng Nam về TP Đà Nẵng để tham gia hiến máu.

Lần đầu trải nghiệm hiến máu của dân văn phòng - Ảnh 5.

Nhiều người dân, khách hàng, đối tác của VPBank, sinh viên… khi biết đến chương trình cũng rất nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, tại sự kiện ở Hà Nội, nhiều nhóm bạn trẻ thuộc các công ty khởi nghiệp làm việc tại Up@VPBank (tầng 21, tòa nhà VPBank) cũng hào hứng tham gia.

Lần đầu trải nghiệm hiến máu của dân văn phòng - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Thanh Trạng (Phó bí thư trường Cao đẳng Cần Thơ) chia sẻ sau khi biết VPBank tổ chức chương trình, trường Cao đẳng Cần Thơ đã rất vui và hào hứng huy động thêm các bạn sinh viên, giảng viên đang học tập và làm việc tại trường đăng ký hiến máu.

Lần đầu trải nghiệm hiến máu của dân văn phòng - Ảnh 7.

Dù chương trình tổ chức vào đúng dịp hè nhưng đã có hàng trăm bạn trẻ đến sự kiện.

Lần đầu trải nghiệm hiến máu của dân văn phòng - Ảnh 8.

“Ngay từ đầu khi quyết định tổ chức chương trình này, chúng tôi đã hướng đến đối tượng không chỉ là cán bộ nhân viên ngân hàng VPBank mà còn là cả cộng động. VPBank tin rằng mỗi người đều có trái tim nhân hậu, sẵn sàng sẻ chia và mỗi người VPBank chính là một sứ giả giúp lan tỏa tinh thần ấy đến tất cả mọi người”, ông Trần Tuấn Việt (GĐ TT Marcom, ngân hàng VPBank) chia sẻ.

Lần đầu trải nghiệm hiến máu của dân văn phòng - Ảnh 9.

Sau 5 ngày được tổ chức trên 5 điểm, trải dài trên toàn quốc, chương trình “Become a super hero” đã tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình chào mừng 25 năm thành lập ngân hàng này.