Lâm Tây đi ăn "món ngon nhất thế giới", tuyển thủ Việt Nam xả hơi trước lịch trình căng thẳng

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 03/11/2019

Đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam đã được nghỉ ngơi hoàn toàn trong ngày 3/11. Các cầu thủ được tự do đi chơi và có cách xả stress cho riêng bản thân.

Thủ môn Đặng Văn Lâm đi ăn bún chả, món ăn được anh vô cùng yêu thích và tự đánh giá đây là "món ngon nhất trên thế giới". Thủ thành sinh năm 1993 mới đặt chân về Việt Nam vào ngày 31/10, có 3 buổi tập nhẹ nhàng cùng toàn đội và trước đó là một chuyến du lịch ngắn ngày cùng bạn gái.

Văn Lâm đi ăn bún chả còn các đồng đội khác đi ăn ngan cháy tỏi, đặc sản mới nổi ở phố cổ. Ảnh: FBNV, IGNV.

Ngoài bún chả, Đặng Văn Lâm rất thích ăn bánh chưng, pizza,… Thủ thành 26 tuổi có thể ăn hết 2 cái pizza một lần. Vào dịp Tết, anh cũng dễ dàng "đánh chén" 2, 3 chiếc bánh chưng loại nhỏ.

Không chỉ có Văn Lâm, một nhóm tuyển thủ quốc gia và U22 Việt Nam gồm Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Cường, Hà Minh Tuấn, Huy Hùng, Tấn Sinh, Thanh Thịnh cũng tụ tập đi ăn, uống cà phê trong ngày 3/11.

Đa số các tuyển thủ Việt Nam đều chọn đi chơi ngay tại Hà Nội thì Đức Chinh rủ bạn thân Bùi Tiến Dũng về quê nhà Phú Thọ chơi. Sau đó, cả hai đi xem một trận bóng giao hữu ở SVĐ Việt Trì.

Lâm Tây đi ăn món ngon nhất thế giới, tuyển thủ Việt Nam xả hơi trước lịch trình căng thẳng - Ảnh 2.

Hà Đức Chinh đưa Bùi Tiến Dũng về quê nhà Phú Thọ chơi. Ảnh: IGNV.

Lịch nghỉ vào ngày 3/11 dành cho ĐTQG và U22 Việt Nam được ban huấn luyện sắp xếp từ đầu. Ngày 6/11 và 9/11, hai đội sẽ có những trận đấu tập nội bộ, không mở cửa cho báo chí tác nghiệp và người hâm mộ vào sân theo dõi.

Đây cũng là quãng nghỉ hiếm hoi trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào lịch tập luyện căng thẳng hơn hướng tới hai trận đấu gặp UAE (14/11) và Thái Lan (19/11). Ngày 2/11 cũng là ngày đầu tiên HLV Park Hang-seo có trong tay quân số tạm gọi là đông đủ, chỉ còn thiếu Văn Hậu và Công Phượng vẫn đang phục vụ cho CLB ở Hà Lan và Bỉ.