Lâm Khánh Chi: "Từ cát-sê 20 triệu, nay người ta trả bao nhiêu tiền cũng hát để tích góp đi làm con gái"

Ngọc Mai - Nhật Duy / Design: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 22/05/2018

Trong chương trình "Chuyện xưa chưa kể", Lâm Khánh Chi bồi hồi nhớ lại thời hoàng kim trên con đường nghệ thuật của mình, với những lần mạo hiểm cầm cố tài sản làm liveshow bán vé.

Lâm Khánh Chi kể về các cột mốc trong sự nghiệp nghệ thuật tại "Chuyện xưa chưa kể"

Từng cầm cố nhà để thực hiện liveshow mà không cần biết lỗ lãi ra sao. 3 tháng sau liveshow đầu tiên, cát-sê của tôi tăng từ 200 ngàn lên 20 triệu một show

Trong hành trình gần 20 năm sự nghiệp của mình, Lâm Khánh Chi là một trong số ít những nghệ sĩ liên tục tổ chức liveshow với quy mô hoành tráng bậc nhất. Trong chương trình "Chuyện xưa chưa kể", nữ ca sĩ nhớ lại thời điểm năm 2000, mặc dù còn trẻ nhưng lại là ca sĩ đầu tiên tổ chức liveshow tại Việt Nam, đồng thời bán cháy toàn bộ vé ở sân khấu Phan Đình Phùng. 

Ý tưởng để Lâm Chí Khanh thực hiện liveshow "Bước nhảy đầu tiên" năm 2000 chỉ đơn thuần xuất phát từ lời gợi ý của một người chị kết nghĩa rằng tại sao không tổ chức một liveshow giống như những ngôi sao ở HongKong. Tuy nhiên, ý tưởng hay là một chuyện, còn khi bắt tay vào cùng ekip thực hiện thì mới thấy có rất nhiều khó khăn.  

Lâm Khánh Chi: Từ cát-sê 20 triệu, nay người ta trả bao nhiêu tiền cũng hát để tích góp đi làm con gái - Ảnh 2.

"Tôi rất liều, từng có suy nghĩ bản thân không phải ngôi sao nổi tiếng nên nếu không bán được vé cũng không sao. Tôi làm liveshow này để giới thiệu bản thân đến khán giả yêu mến mình thôi, không tính toán gì nhiều, tới đâu hay tới đó, không biết lỗ lãi ra sao. Tuy nhiên, tôi cũng lo sợ vì từ trước đến giờ chưa bao giờ hát một sân khấu lớn như vậy, nếu hát mười mấy bài, làm sao nhớ hết được khi mình vẫn là một ca sĩ trẻ và chưa đi hát nhiều.

Thời điểm đó, người chị kết nghĩa kia có tài trợ một ít nhưng không đủ làm liveshow. Chính vì vậy, tôi quyết định cầm căn nhà ở quận 4 với giá 500 triệu. Một liveshow lớn mình phải làm ra trò vì mình ý thức được bản thân là người đầu tiên làm liveshow thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng".

Sau nhiều khó khăn, liveshow "Bước nhảy đầu tiên" của Lâm Chí Khanh đã diễn ra tại sân khấu Phan Đình Phùng với sự góp mặt của hàng ngàn khán giả vào năm 2000. Liveshow này lỗ vài trăm triệu, nhưng dư âm của việc bán đĩa lại vô cùng khủng khiếp: "Chỉ 3 tháng sau đó, từ cát-sê 200 ngàn, tôi nhận được 5 triệu rồi lên tới 20 triệu một show. Lúc đó vàng chỉ có 4 triệu 1 cây thôi".

Từ cát-sê 20 triệu, nay người ta trả bao nhiêu tiền, Lâm Chí Khanh cũng hát để tích cóp với mong ước "làm con gái"

Thành công bất ngờ của "Bước nhảy đầu tiên" cũng khiến Lâm Chí Khanh vội vàng trong việc tổ chức liveshow thứ 2 chỉ một năm sau đó. Ánh mắt nữ ca sĩ không giấu được cảm xúc tiếc nuối khi nhắc về liveshow thứ 2 mang tên "Hãy giữ lấy tình yêu". 

"Tôi nóng lòng muốn ra tiếp liveshow vì sợ hơn năm rồi, cái tên của mình sẽ bị nguội đi. Nhưng lúc đó mình không có ekip riêng, bị vội vàng nên cuối cùng không thành công như mong đợi. Liveshow làm mất vài tỉ mà không thu lại được gì hết: tiền đổ ra quá nhiều, không có tài trợ, sau đó lại không bán được đĩa. Sau 2-3 năm, tôi không ra liveshow thì tên tuổi cũng bị xuống dần" - chị nói.

Lâm Khánh Chi: Từ cát-sê 20 triệu, nay người ta trả bao nhiêu tiền cũng hát để tích góp đi làm con gái - Ảnh 3.

Hơn 5 năm sau đó, khán giả mới thấy Lâm Chí Khanh trở lại với liveshow thứ 3 mang tên "Trái tim không bình thường" vào năm 2007. Đây cũng là thời điểm mà Lâm Chí Khanh quyết định sẽ sống thật với con người của mình nên muốn mập mờ thổ lộ trên sân khấu xem khán giả đón nhận ra sao. 

"Lúc đó tôi có bao nhiêu tiền mặt, xe hơi là dồn hẳn để đầu tư vào liveshow thứ 3. Trong liveshow này có dàn dựng tiết mục 2 bạn trai ôm hôn nhau trên sân khấu, tôi cũng muốn cho khán giả thấy tôi là người như vậy. Qua đây, tôi cũng muốn trả lại lời cảm ơn cho những ai luôn ủng hộ hình tượng Lâm Chí Khanh. Sau liveshow này, tôi quyết định mình sẽ làm con gái".

Khán giả sau liveshow này cũng không còn đón nhận Lâm Chí Khanh quá nhiệt tình vì theo ca sĩ tâm sự: "Người ta thích mình là con trai hoặc con gái luôn". 

Thêm vào đó, trong khoảng 5 năm từ 2007 – 2012, mẹ của Lâm Chí Khanh lại mắc bệnh thận phải sang Singapore thay nên phải tiết kiệm tiền, không ra mắt sản phẩm mới, liên tục đi hát tỉnh dù show nhỏ hay show lớn. 

Từ 20 triệu, nay người ta trả bao nhiêu tiền, Lâm Chí Khanh cũng hát để tích cóp với mong ước "làm con gái".

Lâm Khánh Chi: Từ cát-sê 20 triệu, nay người ta trả bao nhiêu tiền cũng hát để tích góp đi làm con gái - Ảnh 4.

6 tháng sau khi chuyển giới xong vào năm 2012, Lâm Chí Khanh tổ chức liveshow đánh dấu sự trở lại với hình hài con gái mang tên "Nếu em được chọn lựa". Mặc dù khán giả tò mò với ngoại hình mới của Lâm Chí Khanh, cộng hưởng cùng sự đầu tư sân khấu hoành tráng, mời Hoa hậu đẹp nhất Thái Lan Nongpoy và nữ ca sĩ hát 2 giọng Bell Nantita sang Việt Nam với giá hơn 15 ngàn đô nhưng liveshow này cũng không để lại quá nhiều ấn tượng. Lý do mà Lâm Khánh Chi đưa ra là bởi thời điểm đó bán vé giá cao quá nên không bán được, doanh thu bị lỗ khoảng 2 tỉ. Từ đó tới nay, cô cũng không tổ chức liveshow thêm mà phát hành MV lẻ ra mắt khán giả.

Mình không việc gì phải buồn khi người ta gọi mình là "ngôi sao qua thời", chừng nào người ta không nhắc tới mình nữa thì mới thực sự buồn.

Xuyên suốt chương trình, cách Lâm Khánh Chi nhắc lại những kỉ niệm trong quá khứ, đón nhận câu hỏi của khán giả và trả lời chúng khiến người ta luôn có cảm giác người phụ nữ này rất lạc quan sau nhiều thăng trầm của cuộc đời và sự nghiệp. 

Bởi ngay cả khi được hỏi có thấy chạnh lòng khi người ta gọi mình là "ngôi sao qua thời" – một cụm từ khá khắc nghiệt dành cho người nghệ sĩ, Lâm Khánh Chi vẫn rất thoải mái: "Người ta muốn nói gì thì nói, không quan trọng. Bây giờ tôi vẫn đi hát rất nhiều show, sản phẩm rất nhiều, mình xinh đẹp, hạnh phúc trong tình yêu thì tại sao phải buồn? Người ta nói càng nhiều nghĩa là người ta ganh tị với mình, bản thân không việc gì phải buồn mà tự tin về vấn đề đó. Nếu như một ngày mình không được người ta nhắc tới nữa thì mình mới buồn.

Tôi có ngày hôm nay cũng bởi dư luận trái chiều, nhiều người chê bai, xúc phạm nhan sắc của tôi. Đó cũng là động lực khiến tôi cố gắng, tự nhủ phải đẹp, hoàn hảo để những ai coi thường mình thấy và rồi chinh phục họ. Tôi là người chuyển giới đầu tiên được cưới hỏi đàng hoàng – điều mà trước giờ người ta nghĩ không thể. Tôi nghĩ mình đang truyền cảm hứng tới cho những bạn LGBT động lực để yêu. Hãy cứ yêu chân thành, sống tốt thì mọi điều tốt đẹp sẽ tới với mình".