Lại thêm 4 con cá sấu bị bắn chết trong quá trình tìm kiếm cậu bé rơi xuống hồ gần Disney World

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 20:49 18/06/2016

Số lượng động vật quý hiếm đang ngày càng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi chính sự bất cẩn của con người.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, đã có ít nhất 2 vụ động vật quý hiếm ở các khu bảo tồn bị giết hại để cứu con người. Ở Chile, nhân viên vườn thú đã phải nổ súng bắn chết hai con sư tử để cứu mạng người thanh niên nhảy vào chuồng thú tự sát.

Cán bộ quản lý vườn thú ở thành phố Cincinnati, Mỹ cũng phải bắn chết một con đười ươi thuộc giống đang bị đe dọa nghiêm trọng để cứu mạng một cậu bé 4 tuổi, sau khi em bé này rơi vào khu nuôi nhốt.

Lại thêm 4 con cá sấu bị bắn chết trong quá trình tìm kiếm cậu bé rơi xuống hồ gần Disney World - Ảnh 1.

Bé trai 2 tuổi Lane Graves bị cá sấu tấn công và đã thiệt mạng.

Mới đây nhất là vụ bé trai 2 tuổi Lane Graves lội nước dọc rìa hồ, gần khu nghỉ dưỡng và spa Grand Floridian của Disney World, thì bị cá sấu tấn công. Mặc dù cha mẹ bé đã cố gắng hết sức để cứu con mình nhưng thất bại bởi con cá sấu quá khoẻ. Đứa trẻ bị cá sấu lôi xuống hồ trong sự bàng hoàng của gia đình.

Lại thêm 4 con cá sấu bị bắn chết trong quá trình tìm kiếm cậu bé rơi xuống hồ gần Disney World - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra câu chuyện thương tâm.

Theo NBC, cảnh sát trưởng quận Cam Jerry Demings cho biết thi thể của cậu bé được phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 15/6 và vẫn còn nguyên vẹn. Con cá sấu đã làm đứa trẻ chết đuối. 

Tuy nhiên, trong quá trình nỗ lực tìm kiếm em bé, đội cứu hộ hơn 50 người đã phải bắn chết 4 con cá sấu để đảm bảo an toàn cho những người tìm kiếm. 

Lại thêm 4 con cá sấu bị bắn chết trong quá trình tìm kiếm cậu bé rơi xuống hồ gần Disney World - Ảnh 3.

Trong quá trình tìm kiếm bé trai, 4 con cá sấu đã bị bắn chết để đảm bảo an toàn cho những người cứu hộ.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 1 tháng, 2 con sư tử, 1 con đười ươi, 4 con cá sấu đã bị bắn chết bởi chính những người đã từng đón chúng về khu bảo tồn. Sự bất cẩn của các bậc phụ huynh khi trông nom con cái và suy nghĩ thiếu chín chắn của một số người, đã dẫn đến những cái chết oan uổng của động vật quý hiếm.