Xót xa cậu bé ngày nào cũng... "thay mặt"

Ngựa Vằn, Theo 00:00 24/06/2011

Cậu bé không có được một cuộc sống bình thường như những bạn bè cùng trang lứa... <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Cậu bé Tiểu Tương, người Trung Quốc, mới 6 tuổi nhưng không may bị bỏng, điều này khiến làn da của bé bị hủy hoại rất nhiều. Cuộc sống của Tiểu Tương đã hoàn toàn thay đổi kể từ đó, cậu bé luôn phải đội một chiếc mặt nạ trùm kín đầu để bảo vệ da.


Tiểu Tương lúc nào cũng ở trong tình trạng như này...


Tội nghiệp cậu bé.

Thậm chí mẹ của Tiểu Tương còn làm rất nhiều những chiếc mặt nạ như vậy và mỗi ngày thay cho bé 1 chiếc, những chiếc mặt nạ sau khi dùng sẽ được giặt sạch và phơi khô. Không chỉ mặt mà tay em cũng luôn được bảo vệ bằng cách đeo găng tay.


Tiểu Tương khi chưa bị bỏng.

Do da mặt của Tiểu Tương hiện không có lỗ chân lông nên nếu ở ngoài nắng lâu quá, bé sẽ bị khó chịu, vì thế mà Tiểu Tương thường xuyên phải ở nhà, tuy nhiên cậu bé vẫn được đi học cùng với bạn bè.


Nhìn thương quá...

Cậu bé Tiểu Tương tội nghiệp luôn phải sống trong những chiếc mặt nạ chật chội, nhiều người nhìn cậu bé với ánh mắt sợ hãi. Tiểu Tương dường như sống với 1 gương mặt và không biết biểu hiện cảm xúc của mình.


Những chiếc mặt nạ của Tiểu Tương.

Hy vọng Tiểu Tương sớm khỏi bệnh và có một cuộc sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa khác nhé.

1 số hình ảnh về cuộc sống của cậu bé Tiểu Tương tội nghiệp...




Chú cún là người bạn thân thiết của Tiểu Tương.


Bàn tay của bé...




Bé cũng muốn được có cuộc sống như những bạn bè cùng trang lứa.








Đây là cách để Tiểu Tương luyện tập với những ngón tay.


Chỉ biết nhìn bạn bè chơi.




Tay em cũng phải đeo găng tay như này.












Tiểu Tương và cha của bé.






Gia đình lúc nào cũng ở bên cạnh bé.


Hình ảnh này làm nhiều người cảm thấy xót xa...