Xăm trổ cho trẻ sơ sinh

Vũ Nam (Theo Odd), Theo 10:01 20/08/2010

Nếu thế thì hành động này thật đáng lên án! <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Thoạt nhìn thì chúng ta có thể nhầm tưởng rằng đây là một chú bé thiếu may mắn vì khi vừa mới sinh ra đã bị bố mẹ xăm lên mình chằng chịt như vậy. Tuy nhiên thực chất đây lại là một tác phẩm của một nghệ sỹ người Mỹ có tên là Clay Jason Lewis. Tác phẩm này của anh nhằm nhắc nhở mọi người nhớ đến thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mexicô mới đây.


Clay Jason Lewis đặt tên cho “đứa bé” của mình là Drill Baby. Hẳn chúng ta còn nhớ rằng trong thời gian tranh cử, ứng cử viên Sarah Palin thường nhẩm hát rằng “Drill, baby, drill – khoan đi anh, hãy khoan đi.” để nhử mồi các cử tri của mình, ngụ ý rằng, nếu xây thêm các giếng dầu ở gần hai bờ biển Đông - Tây của Mỹ thì giá xăng trong nước sẽ hạ. Và nếu các cử tri thích ý tưởng đó thì cô dễ có cơ hội trúng cử.


Tuy nhiên, người Mỹ rất thực tế và nhìn xa trông rộng. Nếu có được môi trường trong sạch, bãi biển mê hồn thì thêm vài cent hay vài chục cent để mua xăng cũng đáng. Clay Jason Lewis lấy tên Drill Baby cho tác phẩm còn bao hàm ý nghĩa chế diễu Sarah Palin, hay bất cứ người Mỹ nào có những ý nghĩ như bà.


Giống y một đứa trẻ sơ sinh đến từng chi tiết, nhưng Drill Baby có phần khung được làm bằng hợp kim nhôm, sau đó đắp thạch cao và bọc lại bằng một lớp “da” bằng cao su. Những hình xăm trên cơ thể của chú bé thực chất là được vẽ bằng sơn dầu, mô tả thảm họa tràn dầu tại Vịnh Mexicô.






Chúng ta có thể thấy mọi hình xăm đều liên quan đến dầu.




Em bé trông rất giống thật.


Những chú cá bị dầu bao phủ?