Vai biến dạng thành những vết chai sần khổng lồ do vác nặng

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:37 30/07/2014

Những người đàn ông địa phương ở thị trấn Nola, Ý tham gia vào lễ hội Festa dei Gigli đều mang trên mình vết chai sần khổng lồ sau một ngày vác chiếc khung gỗ nặng gần 1 tấn.

Hằng năm cứ đến mùa lễ hội Festa dei Gigli hay còn gọi là Festival Lilies diễn ra tại thị trấn Nola, gần thành phố Naples, miền Nam nước Ý, hàng trăm người đàn ông sùng đạo tới đây sẵn sàng chịu đau đớn, thậm chí biến dạng cơ thể để tỏ lòng tôn kính với đạo giáo mà mình theo.

Hàng ngàn người đàn ông tham gia vác khung gỗ trong lễ hội.

Những người đàn ông địa phương cùng chung sức vác trên vai chiếc dầm gỗ nặng hơn 900kg, cao 25m đi khắp thị trấn. Thậm chí để đoàn diễu hành thể hiện lòng tôn kính hơn nữa, trẻ con và các nhạc công sẽ đứng trên chiếc khung gỗ để thêm nặng.


Vai biến dạng thành những vết chai sần khổng lồ.

Do trọng lượng lớn đè lên đôi vai nên tất cả những người tham gia đều bị chai sần nhiều ở vai nơi gần cổ. Tùy vào cơ địa và độ nặng nhẹ mỗi người mang trên vai mà vết chai sẽ biến dạng theo các kích thước lớn, nhỏ khác nhau. Mặc dù cơ thể bị biến dạng nhưng những vết chai sần được coi là biểu tượng của sự hy sinh và lòng mộ đạo.


Đàn ông thị trấn Nola tự hào về những vết chai sần xấu xí trên vai.