Trúng số triệu đô và trở thành... người nghèo khổ

Ngựa Vằn (Theo DL), Theo 06:03 18/06/2010

Họ là những con người may mắn, họ trúng xổ số hàng triệu USD nhưng cuối cùng kết thúc cuộc đời có những người đã tự vẫn, có người lại sống trọn phần đời còn lại trong... tù. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

1. Callie Roger - Cô gái đã tiêu hết tiền vào quần áo, party

Callie Roger là một cô gái trẻ may mắn nhất thế giới. Ở tuổi 16 cô đã trúng xổ số với số tiền là 1,9 triệu bảng. Nhưng sau đó cô đã tiêu hết số tiền của mình vào những cuộc đi chơi, mua sắm, tiệc tùng, thậm chí là… bơm ngực. Trong 6 năm sau đó Callie đã 2 lần có ý định tự tử và khi 22 tuổi Callie đã là bà mẹ của 2 đứa con. Hiện tại Callie đang làm một hầu gái để nuôi sống bản thân, gia đình và để trả nợ cho những gì cô đã tiêu xài hoang phí.




2. Janite Lee - Cho hết tiền các hoạt động xã hội và cuối cùng không còn gì

Janite Lee là một phụ nữ may mắn, bà đã từng sở hữu số tiền 28 triệu USD sau lần chơi xổ số vào năm 1993.



Người phụ nữ gốc Hàn Quốc này khi đó đã ngay lập tức bỏ tiền để xây dựng một nhà thờ cùng nhiều hoạt động khác. Bên cạnh đó bà đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây nhà và mua xe, bà còn bỏ ra 1 triệu USD để tặng cho trường đại học Washington và rất nhiều lần bà cho tiền cho các tổ chức khác. Sau này bà còn bỏ tiền vào bài bạc và cuối cuối cùng bà đã phá sản vào năm 2001.

3. "Jack" Whittaker Jr - mất đi 114 triệu USD trong vòng 4 năm

Vào ngày 25 tháng 12 năm 2002, tại bang Virginia, Mỹ, Whittaker Jr. đã thắng xổ số 315 triệu USD, tại thời điểm đó đây là giải thưởng lớn nhất trong lịch sử.

Người đàn ông 55 tuổi này khi đó đã có một cuộc sống thật hoàn hảo, công việc, gia đình, tiền bạc… Sau khi thắng xổ số ông góp cho quỹ từ thiện 10% số tiền trúng thưởng của mình và còn lập một quỹ mang tên mình với số tiền 14 triệu USD.


Nhưng sau đó mọi chuyện thật tồi tệ, ông đã bị bắt 2 lần vì uống rượu khi lái xe và đe dọa một người quản lý quán bar. Ông từng bị đâm đơn kiện, sau đó lại bị trộm mất chiếc xe trị giá 545.000 USD của ông khi ông đang ở câu lạc bộ đêm.  Một năm sau, một lần nữa trộm lại lấy mất của ông chiếc xe trị giá 200.000 USD.

Sau đấy vợ ông đòi ly dị, bạn trai của cháu gái thì chết vì sử dụng chất kích thích quá liều ngay trong nhà ông. Sau nhiều biến cố về gia đình cuối cùng ông bỗng chốc trở thành người trắng tay, không tiền, không người thân. Ông nói: “Tôi ước gì mình đã xé tờ vé số đó.”

4. Ken Proxmire - người thợ máy trúng thưởng 1 triệu đô và phá sản trong vòng 4 năm

Ken Proxmire là một người thợ máy may mắn, ông đã trúng thưởng 1 triệu USD tại xổ số Michigan, Mỹ. Sau đó ông chuyển đến California và kinh doanh xe hơi cùng anh trai. Trong vòng 4 năm ông đã bị phá sản. Rick, con trai ông nói rằng: “Ông ấy là một người nghèo khổ đã may mắn trúng thưởng, nhưng sau đó ông mất tất cả và hiện chúng tôi có một cuộc sống đơn giản. Ông hiện lại quay về với công việc của một người thợ máy.”



5. Evely Adams – Người phụ nữ từng 2 lần trúng xổ số

Evely Adams có lẽ là một người cực kỳ may mắn khi trúng xổ số đến 2 lần liền vào năm 1985 và 1986 với tổng số tiền thưởng lên đến 5,4 triệu USD Nhưng bà lại là một con bạc, với cách chơi bài của mình  bà đã làm mất hết số tiền mình có. 12 năm sau, bà mất tất cả và sống cuộc sống khổ sở.




6. Jeffrey Dampier – người đàn ông trúng 20 triệu USD và cuối cùng sống trong tù


Jeffrey Dampier đã trúng 20 triệu USD vào năm 1986, sau khi nhận tiền trúng thưởng ông đã khoe ngay với bạn bè và tặng họ những món quà đắt tiền như xe hơi, nhà hay những chuyến đi nước ngoài.



Nhưng số tiền đó vẫn chẳng thể nào là đủ với tốc độ tiêu pha như vậy, vào đêm ngày 26 tháng 7 năm 2005 khi ông cùng một người bạn đã bắt cóc một tỷ phú và bắn vào đầu người này khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Động cơ của hành động này là sự ghen tị. Jeffrey Dampier bị kết tội là kẻ giết người và phải sống trong tù đến cuối cuộc đời.

7. Suzanne Mullins - Người phụ nữ trúng 4,2 triệu đô và trở thành chúa chổm

Suzanne Mullins đã trúng xổ số vào năm 1993 nhưng chỉ trong vòng 5 năm cô đã rơi vào tình trạng nợ nần và thậm chí không còn cái gì để thế chấp, cuối cùng cô trở thành một người nghèo khổ tột cùng.



8. Billy Bob Harrell Jr – Trúng xổ số 31 triệu USD và cuối cùng tự vẫn

Billy Bob Harrell Jr đã trúng số vào năm 1997, ban đầu cuộc sống với ông diễn ra rất tốt đẹp, ông mua một nông trại, 6 căn nhà và vài chiếc xe ô tô, cũng như những người trúng xổ số khác ông cũng bỏ tiền vào từ thiện. Sau đó ông ly dị vợ và tự sát vì gặp quá nhiều áp lực.




9. Michael Carroll – Người thất nghiệp trúng xổ số và cuối cùng vẫn là một người nghèo khổ


Michael Carroll là một người thất nghiệp 26 tuổi đã trúng xổ số 9,7 triệu Bảng vào năm 2002. Đầu tiên anh tặng cho gia đình và bạn bè những thứ như: những bữa tiệc, xe hơi.. Một năm sau anh tốn hàng trăm nghìn bảng mỗi ngày cho thuốc kích thích và những buổi tiệc tùng...



Kết quả vợ anh cũng bỏ anh, sau đó anh bỏ hàng triệu Bảng ra để mua chó, ngựa và ủng hộ đội bóng anh yêu thích. Cuối cùng vào năm 2008 anh chỉ còn 500.000 Bảng tiền mặt và cuối năm đấy anh đã phải bán những chiếc xe trị giá 400.000 Bảng của mình để trả tiền thua kiện. Cuối cùng bây giờ anh chỉ có thể kiếm được 42 Bảng 1 tuần.

10. Vivian Nicholson – Người trúng xổ số và câu nói cửa miệng: “Tiêu tiền, tiêu tiền, tiêu tiền.”

Vivian Nicholson đã trúng xổ số 152.300 Bảng vào năm 1961. Cô đã cưới chồng đến 5 lần và là một người nghiện rượu nặng. Cô đã dùng tiền của mình để mua những bộ quần áo đắt tiền, xe hơi sang trọng, những chuyến du lịch... câu nói cửa miệng của cô là: “Tiêu tiền, tiêu tiền, tiêu tiền” và cuối cùng cô phải sống với trợ cấp... 87 Bảng 1 tuần.