Trung Quốc: Mèo nghiện bú sữa... chó

Jeans, Theo Mask Online 17:01 14/07/2012

Cùng với đó là tin về một lâu đài Versailles di động, vợ đại gia dạy cách lấy chồng giàu, con vẹt thích gọi taxi...

Trung Quốc: Mèo chỉ bú sữa chó


Tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc, có một chú mèo thích bú sữa chó. Chủ của con mèo, ông Liêu Trạch Hoa cho biết, từ khi mang mèo về cách đây 3 năm, ngày nào nó cũng ra bú sữa chó... không gặp bất cứ sự "kháng cự" gì.

Con mèo to thế này mà vẫn muốn bú sữa?

Ông Liêu cho biết: "Con chó này tôi nuôi đã 10 năm, còn con mèo xin của hàng xóm cách đây 3 năm". Được biết, khi mới được mang về, chú mèo quá yếu nên được ông Liêu cho bú nhờ sữa của con chó vàng trong nhà. Tuy nhiên, có vẻ "riết thành quen" nên khi đã lớn mà mèo vẫn muốn bú sữa chó.


Vợ đại gia dạy cách lấy chồng giàu


Một lớp học với tên gọi "Làm sao để thu hút những người đàn ông giàu có" đã được mở ra tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc bởi... Sufei, phu nhân của một đại gia tiếng tăm. 

Giảng viên là một người đã có nhiều kinh nghiệm thực tế.

Lớp học này trang bị cho "sinh viên" các kỹ năng rất bài bản, bao gồm cách tiếp cận đàn ông giàu có, cách bắt đầu hẹn hò với họ và làm thế nào để phát triển mối quan hệ thân mật hơn. Không chỉ vậy, Sufei còn hướng dẫn tỉ mỉ các cô gái trong lần hẹn đầu tiên nên chọn chỗ ngồi có hướng đèn chiếu sáng đằng sau từ 30 - 45 độ. Như vậy, khuôn mặt họ sẽ trở nên xinh đẹp hơn.

Sufei cũng cho rằng, các đại gia thường thích phụ nữ làm một trong các công việc như giáo viên, bác sỹ và công chức. Đây là những việc có tính chất làm công ăn lương và không phức tạp. Họ không thích phụ nữ làm tiếp viên hàng không, liên quan đến báo chí hay chủ một doanh nghiệp nào đó.

Được biết đã có hơn 10 cô gái theo học lớp đặc biệt của Sufei với tiền học khoảng 10.000 Nhân dân tệ (tương đương 31 triệu đồng). Cơ hội gặp các đại gia cũng là một phần trong chương trình học.


Cung điện Versailles trên tàu hỏa


Cung điện Versailles, một trong những lâu đài đẹp nhất thế giới và là biểu tượng quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp đã được "di dời" lên một chiếc tàu hỏa của công ty đường sắt SNCF.

Trần tuyệt đẹp.

Khai trương vào ngày 16/5, con tàu mang tên RER được trang hoàng nội thất bên trong với cảm hứng từ cung điện Versailles. Mọi chi tiết trong các khoang tàu đều được thiết kế rất tỉ mỉ, khiến hành khách cảm nhận được sự sang trọng và quý phái đến từng chi tiết.

Trên tàu mà cũng có cả giá sách.



Gặp con vẹt thích gọi taxi


Được tặng một chú vẹt xinh đẹp thì hẳn ai cũng thích, thế nhưng điều đó có vẻ không đúng với ông John McAlinder sống tại Strathclyde, Scotland. Ông John được bạn tặng một con vẹt Amazon đầu vàng cách đây 2 tháng. Điều rắc rối bắt đầu xảy đến khi Pepe (tên con vẹt mà ông đặt) bắt đầu "mở máy" làm ảnh hưởng đến hàng xóm.


Đặc biệt hơn, Pepe chỉ nhại liên tục tiếng gọi taxi kiểu như "taxi for Lidl", "car one" hoặc "10-4". Cảm thấy khó chịu vì những âm thanh này, hàng xóm đã gọi điện cho cảnh sát để thông báo tình hình.

Dịch vụ ôm ấp không tình dục



Jackie Samuel, 29 tuổi ở Rochester, New York, Mỹ đã mở dịch vụ kinh doanh ôm ấp không tình dục. Cô Jackie mở một phòng riêng để tất cả những người xa lạ có thể đến để được cô ôm ấp, giá 60 USD (tương đương 1,24 triệu VNĐ) một giờ.



Mặc dù không phải là chuyên gia nhưng hầu hết đàn ông đều hài lòng về dịch vụ của cô Jackie, họ cũng luôn tôn trọng nguyên tắc không tình dục. Để chắc chắn khách hàng không hiểu lầm, cô Jackie đưa ra một số nguyên tắc: khách hàng có thể gặp cô trước khi ôm ấp để cảm thấy thoải mái, khi ôm ấp cả hai phải mặc quần áo, tuyệt đối không khỏa thân…