Trung Quốc: Cô gái sống cùng... hàng trăm con thú

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 23:50 18/09/2012

Cuu gái kì lạ này nuôi rất nhiều loài thú nhỏ, từ chuột cảnh cho tới rùa cạn, tắc kè...

Chủ nhân của "vương quốc động vật nhỏ" này là Ngô Thanh, 29 tuổi, hiện là nhân viên trong một bệnh viện tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Phóng viên đã không khỏi sốc khi bước vào căn phòng khách với hơn trăm lồng nhỏ xếp gọn gàng lên nhau. Bộ bàn ghế bị đẩy lùi vào góc vẫn chất đầy những lồng ở trên. Căn nhà nồng mùi thú nhỏ và lông rụng của chúng. Ngô Thanh nuôi rất nhiều loài thú nhỏ, từ chuột cảnh cho rùa cạn, tắc kè và cá....
 
trung-quoc-co-gai-song-cung-hang-tram-con-thu
Hình ảnh cô gái 29 tuổi cùng chú chuột cảnh đứng giữa những chiếc lồng quanh phòng.
 
Ngô Thanh bắt đầu sưu tập vật nuôi từ năm 2007. Cô chia sẻ: "Bố tôi làm xây dựng, thường xuyên đi công tác. Mẹ tôi đi làm tỉnh xa. Tôi thường xuyên một mình từ nhỏ. Vì thế, tôi nuôi thú nhỏ, lúc chăm sóc cho chúng, tôi thấy mình chẳng còn cô đơn nữa".
 
Được biết, lương tháng của cô là 3.000 Nhân dân tệ (tương đương 10 triệu đồng) mà chi phí cho vật nuôi lên tới ngót 2.000 Nhân dân tệ (tương đương 7 triệu đồng). Chi phí cho cá nhân của cô rất hạn hẹp. Mẹ cô nói: "Tôi đã từng khuyên Ngô Thanh nên mở một cửa hàng nhỏ. Như vậy không chỉ giúp cho việc chi tiêu của bản thân mà còn có thể sản sinh lợi nhuận nhưng nó nói, những vật nuôi nhỏ cho nó niềm an ủi mà đồng tiền cũng không thể mang đến được".
 
Sau khi những bức ảnh của Ngô Thanh cùng "vương quốc vật nuôi nhỏ" của mình đăng lên mạng, không ít bạn cùng sở thích đã tìm đến góp sức chăm sóc cùng.