Trung Quốc: Chàng trai không có cằm

Afamily, Theo 13:31 18/06/2012

Căn bệnh quái ác mắc phải từ khi lên 6 khiến Mao Định (Ôn Châu, Trung Quốc) gần như trở thành người không có cằm.

Hồi Mao Định 6 tuổi, vì đau răng anh được gia đình đưa đi nhổ răng. Tuy nhiên nhổ răng xong anh vẫn bị đau, 2 bên má sưng tấy. Gia đình đã đưa anh đi khắp nơi để chữa trị nhưng không có kết quả.

Tới năm Mao Định 12 tuổi, kết quả khám tại một bệnh viện ở Thượng Hải cho thấy anh bị mắc bệnh viêm tủy hàm dưới. Bác sĩ cho biết vi khuẩn gây ra căn bệnh này sẽ dần dần ăn mòn hàm dưới của Mao Định, cần phải đợi tới khi anh trưởng thành rồi tiến hành phẫu thuật ghép xương sườn thứ 3 vào hàm dưới thì bệnh mới chấm dứt.

Vi khuẩn gây bệnh đã "ăn" gần hết chiếc cằm của Mao Định.

Thế là suốt 10 năm, dù đã dùng mọi loại thuốc hàm dưới của Mao Định cứ dần dần bị co lại khiến anh đi đâu cũng phải đeo khẩu trang để che mặt. 

Tới tháng 9-2011, anh và mẹ lại một lần nữa tới bệnh viện khám. Tại đây, bác sĩ nói nếu Mao Định không được phẫu thuật ngay, vết lõm gây co rút cằm sẽ chèn vào khí quản khiến anh tắc thở mà chết. Đồng thời, vi khuẩn sẽ tấn công lên toàn bộ vùng mặt. 

Năm nay đã 22 tuổi nhưng Mao Định rất gầy gò ốm yếu, chỉ nặng khoảng 40kg, khuôn mặt biến dạng. Hiện phương án phẫu thuật đã được đưa ra. Nhưng chi phí phẫu thuật hơn 300.000 tệ (khoảng 900 triệu đồng) và những chi phí hậu phẫu thực sự là một nỗ lo lớn với chàng trai sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn này.