Theo các chuyên gia, tỷ lệ người bệnh có làn da xanh như Ngữ Đồng rất ít. Trên thế giới chỉ có 2 đến 3 trường hợp như vậy.
Anh Lăng - bố Ngữ Đồng cho biết bé rất ngoan, thông minh và hoạt bát. Vào tháng 3 năm ngoái, vợ chồng anh chị đang chuẩn bị tìm trường mẫu giáo cho Ngữ Đồng thì đột nhiên bé bị sốt liên tục ba ngày không khỏi. Sau đó, gia đình có đưa bé đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh máu trắng cấp tính.
Trước đó, do chưa tìm được tủy tương ứng để cấy ghép nên các bác sĩ đã truyền máu cho Ngữ Đồng. Rất may, sau một thời gian điều trị, tình hình của Ngữ Đồng có tiến triển tốt nên tháng 1 vừa qua, bác sĩ đã cho bé xuất viện. Mặc dù Ngữ Đồng đã trong tình trạng sức khỏe ổn định nhưng mỗi tuần anh Lăng vẫn đưa con đến bệnh viện kiểm tra một lần.
Tuy nhiên, đến ngày 29/5, môi Ngữ Đồng đột nhiên chuyển sang sắc trắng bệch. Qua xét nghiệm, bác sĩ cho biết, lượng hồng cầu trong máu của bé giảm xuống đột ngột, chỉ vào khoảng 60 - 80 đơn vị hồng cầu trong khi ở người thường là 120.
Thêm vào đó, lượng bilirubin trong cơ thể Ngữ Đồng ngày càng tăng cao tới mức khó kiểm soát. Được biết, ở cơ thể người thường, lượng bilirubin chỉ là 40 đơn vị nhưng có thể bé đã lên tới 600 đơn vị. Từ biến sắc vàng, hiện giờ làn da của bé đã chuyển sang màu xanh.
Hiện bé Ngữ Đồng đang ở trong tình trạng rất nguy kịch nhưng đáng tiếc là mặc dù đã mời các chuyên gia có tiếng từ Bắc Kinh, Thượng Hải tới nhưng các bác sĩ Bệnh viện Giang Tô vẫn chưa tìm ra phương pháp hữu hiệu nhất để chữa trị cho bé.