Trung Quốc: Bà lão 50 năm chỉ ăn… bí ngô

Nobita, Theo Mask Online 10:00 14/06/2012

Một sở thích ăn uống thật kỳ lạ...

Tại nhiều nước châu Á, cơm nấu từ gạo là một món không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, đối với bà lão Trần Tú Anh ở thị trấn An Phong, Hưng Hóa, Giang Tô, Trung Quốc, thì món cơm suốt 50 năm qua lại là… bí ngô.

Trần Tú Anh tuy năm nay đã 74 tuổi. Bà cho biết, năm 23 tuổi khi bà ngồi kiệu về nhà chồng, thì bỗng nhiên mắc phải bệnh thần kinh, cứ điên điên khùng khùng. Sau khi khỏi bệnh tỉnh lại, bà không thể ăn được cơm nấu từ gạo.

Bà chia sẻ: “Chẳng hiểu sao sau khi tỉnh dậy cổ họng tôi như bị cái gì đó chặn lại vậy, không thể nào nuốt trôi cơm được, kể cả dùng đũa đẩy cơm cơm cũng không chui qua họng. Thế nhưng nếu ăn bí ngô thì lại nuốt được. Thế mới lạ!”


Bà Trần Tú Anh thái bí ngô để chuẩn bị nấu thành “cơm”.

Từ đó, suốt 50 năm bà Trần Tú Anh chỉ có thể ăn bí ngô để sống, thỉnh thoảng lắm mới ăn ít đậu tằm và khoai lang. Vì nhà bà trồng bí ngô không xuể, nên những người thân cũng thường xuyên giúp đỡ bà, năm nào họ cũng trồng bí ngô rồi đem biếu bà.

Vì nhà nghèo nên khi mắc bệnh này, bà Trần Tú Anh chỉ có thể đi khám ở những bệnh viện quanh vùng, nhưng khám mãi cũng chẳng biết bị mắc bệnh gì. Do chỉ ăn bí ngô trong thời gian dài, cơ thể không đủ dinh dưỡng, tuổi đã khá cao nên hiện nay sức khỏe của bà không được tốt, đi vài bước là đã thở không ra hơi. Bà rất hi vọng có người giúp đỡ tìm ra nguồn gốc căn bệnh, để bà có cơ hội được ăn cơm như người bình thường.