Thiếu nữ và "vòng bụng cá ngựa" đáng thương

24h, Theo 10:01 15/06/2011

Thêm một trường hợp bệnh nhân có vòng bụng to bất thường được phát hiện tại Trung Quốc.

Sinh năm 1992, Tô Điền Điền vốn là một bé gái ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Tuy nhiên bắt đầu từ cuối năm 2009, mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt, Điền Điền thường xuyên xuất hiện tình trạng nôn ọe khó chịu và thậm chí là ngất xỉu trên đường.




Cô bé Điền Điền tại bệnh viện Macau.

Mẹ của em - cô Trịnh Kim Phượng đã nhiều lần đưa con tới bệnh viện kiểm tra, khám xét. Tuy nhiên các bác sỹ địa phương chỉ đưa ra giải thích: thiếu máu, tụt huyết áp và mỏi mệt. Nghe ngóng thông tin hàng xóm và bạn bè về hiện tượng ngất xỉu trong thời gian “đèn đỏ” không quá nguy hiểm, mẹ Điền Điền mua thuốc về tẩm bổ cho con gái.

Tuy nhiên tới một ngày tháng 8/2009, Điền Điền bỗng đau bụng ghê gớm và liên tục cảm thấy bứt rứt trong người. Mẹ em lại lần nữa đưa con tới bệnh viện số 1 Long Nham khám chữa. Tại đây các bác sỹ lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu với chẩn đoán: "Cô bé mắc bệnh ung thư màng đệm - là một trong những căn bệnh ung thư ác tính nguy hiểm. Nếu đưa tới viện trễ vài phút nữa, cô bé đã mất mạng."




Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cha mẹ vẫn cố gắng chữa trị chu đáo cho Điền Điền.

Tối ngày 7/8/2009, trải qua hơn 5 giờ đồng hồ phẫu thuật, Điền Điền được đưa về phòng an dưỡng đặc biệt. Tại đây các bác sỹ khuyên gia đình đưa Điền Điền tới bệnh viện Trung Sơn Ma Cau - nơi có chuyên gia điều trị kinh nghiệm căn bệnh này để chữa trị.

Tại đây trưởng khoa ung thư cho biết: “Căn bệnh của Điền Điền chỉ có xác suất 1:10 triệu người mắc phải. Hiện tại khối u sẽ bắt đầu xuất hiện từ bộ phận sinh dục lên tới bụng dưới, to lên phần giữa. Cho dù có phẫu thuật cũng không thể cắt bỏ sạch sẽ hoàn toàn.”


Điền Điền tội nghiệp.

Điều đáng lo lắng rằng các cách trị liệu thông thường như uống thuốc, vật hóa trị liệu… đều vô hiệu trước căn bệnh của Điền Điền. Ngày qua ngày, bụng của cô bé càng lớn dần lên, vết thương sau khi phẫu thuật bắt đầu chảy nước mủ. Chân và bàn chân của em cũng sưng đỏ nhức nhối… Cùng với trạng thái cơ thể mỏi mệt, tinh thần của Điền Điền cũng rất hoảng loạn và lo lắng. Cô bé khóc ròng tự hỏi: “Không biết còn kéo dài được sự sống bao lâu”. Điền Điền hy vọng có ai đó mách bảo cho cô phương pháp điều trị căn bệnh quái ác này. Tia hy vọng dù là nhỏ nhất cũng có thể giúp Điền Điền vượt qua thời kỳ đen tối u ám.