Thảm cảnh tránh nóng của sinh viên Trung Quốc

Ngựa Vằn & Rai, Theo 00:00 19/07/2011

Tại ký túc xá vừa đông lại vừa nóng mà...

Thời tiết nóng nực cộng với việc ký túc xá quá đông đúc và chật chội là điều khiến cho nhiều sinh viên Trung Quốc không thể chịu đựng được nổi. Khi những chiếc quạt không còn hữu ích thì các sinh viên này quyết định lên sân thượng hoặc ra hành lang... nằm cho mát. Kết quả là ở hành lang và sân thượng la liệt người trải chiếu ra nằm ngủ. Nhưng xem ra cảnh tượng này hơi bị mất mỹ quan nhỉ?


5 cái quạt xung quanh mà vẫn không hết nóng...


Thế là phải nằm la liệt ở trên sân thượng như này.


Nằm đối xứng quá cơ.


Ra hành lang để ngồi máy tính.


Nằm ngủ hết ở hành lang...


Ai cũng cởi trần hết cả. Mỗi người lại còn có quạt riêng nữa chứ.


Nằm ở ngoài này sẽ mát mẻ hơn là trong căn phòng kín mít.


Hầu như chỉ có con trai mới dám ngủ kiểu này.


Xem ra mọi sinh hoạt đều được thực hiện ở ngoài hành lang.


Nằm ngủ trên sân thượng thì ban đêm chắc hẳn rất mát.


Rất đông người lên đây ngủ.


Nằm ngủ rất có hàng lối đấy nhá.


Trông có vẻ mất mỹ quan quá nhỉ?