Sống sót với khối não tràn qua lỗ thủng trên hộp sọ trong nhiều năm

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:58 11/07/2013

Chị Janine Blackhurst đã may mắn sống sót qua cả 3 lần mắc căn bệnh viên màng não chết người, mà gốc rễ nguyên nhân là do lỗ thủng trên hộp sọ của người phụ nữ này.

Thật khó để tin rằng người phụ nữ có tên Janine Blackhurst, 39 tuổi vẫn may mắn sống sót sau 3 lần mắc viêm màng não kể từ khi còn nhỏ cho tới tuổi trưởng thành. Nhưng sự thật là chị Janine - một phụ nữ người Anh đã sống sót qua nhiều năm với lỗ thủng trên hộp sọ mà không hay biết.

Sống sót với khối não tràn qua lỗ thủng trên hộp sọ trong nhiều năm 1
Chị Janine đã may mắn thoát chết sau 3 lần mắc căn bệnh viêm màng não chết người.

Được biết, năm lên 5 tuổi, chị Janine bị phát hiện có vi khuẩn cầu màng não trong não bộ. Sau đó, chị đã phải nhập viện chữa trị và may mắn phục hồi.

Tưởng chừng căn bệnh chết người này đã chia tay với chị thì gần 30 năm sau, người phụ nữ này lại phải diện kiến "tử thần" lần nữa. Ở lần viêm màng não thứ 2, chị Janine được chẩn đoán bị phế cầu khuẩn tấn công. Sau 2 tuần điều trị trong bệnh viện bằng kháng sinh mạnh, chị cũng được ra viện.

Các xét nghiệm cho thấy, cơ thể chị Janine có hệ miễn dịch kém vì vậy nguy cơ mắc viêm màng não lần thứ 2 là hệ quả của nhược điểm này. Sau đó, các bác sỹ đã tiêm một loạt các loại thuốc tăng cường hệ miễn dịch cho chị.

Vận đen vẫn chưa chịu tạm biệt người phụ nữ này cho tới năm 2011, trước ngày cưới chỉ vài tuần, một lần nữa chị Janine lại phải nhập viện vì căn bệnh viêm màng não do phế cầu khuẩn tấn công. Do nhiệt độ thân nhiệt lên cao, chị Janine rơi vào hôn mê trong 8 ngày. Được biết, 8 ngày đó cũng là khoảng thời gian các y bác sỹ phải vất vả đấu tranh để giành giật lại sự sống cho người phụ nữ này.

Cuối cùng, trong lần điều trị này, các bác sỹ cũng đã phát hiện ra nguyên nhân gốc rễ căn bệnh dai dẳng của chị Janine. Họ cho biết, trên hộp sọ của chị, ngay dưới xoang mũi có một lỗ thủng. Đó chính là "cánh cổng" khiến vi khuẩn thâm nhập vào não chị nhiều năm nay.

Sống sót với khối não tràn qua lỗ thủng trên hộp sọ trong nhiều năm 2
Phim chụp khối não dị thường bị đoán nhầm là polyp và lỗ hổng trên hộp sọ của chị Janine.

Để trị tận gốc, các bác sỹ đã đưa ra đề xuất lấy một phần xương chân của chị Janine để lấp vào lỗ hổng đó. Tuy nhiên, ca phẫu thuật được tiến hành sau lễ cưới của chị với anh bạn trai lâu năm Stephen Blackhurst chỉ 1 tháng.

Các bác sỹ đi từ ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác khi phát hiện ra khối polyp nằm bên xoang mũi trái kia lại thực chất là... khối não dị thường phát triển qua lỗ thủng ở hộp sọ. Khối não đã chết vì vậy, họ đã tiến hành cắt bỏ ngay trong quá trình phẫu thuật.

Cuối cùng, nhờ sự tân tiến của y học, chị Janine cũng đã hoàn toàn thoát khỏi lưỡi hái của căn bệnh tử thần này. Dù sao chị cũng cảm thấy mình vẫn còn một chút may mắn khi còn sống sót cho tới hiện nay. "Những gì xảy ra với tôi quá khác thường, nhưng rất may là tôi vẫn còn sống.", chị tâm sự.

Sống sót với khối não tràn qua lỗ thủng trên hộp sọ trong nhiều năm 3
Chị Janine và anh Stephen Blackhurst quyết định tổ chức đám cưới rồi mới thực hiện phẫu thuật.