Sê-ri đấu giá những thứ "quái chiêu" nhất quả đất (P.2)

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/02/2013

Cùng tiếp tục xem <a href="http://kenh14.vn/la/seri-dau-gia-nhung-thu-quai-chieu-nhat-qua-dat-20121225013233897.chn" target="_blank">những món đồ đấu giá "khó đỡ"</a> này nhé!

9. Thẻ ngân hàng của Michael Jordan đã hết hạn

Tấm thẻ American Express có tên của Michael Jordan được bán đấu giá với giá khởi điểm là 1.000 USD (tương đương 20,8 triệu VNĐ). Giá khởi điểm này được đánh giá không phải là cao vì trong thời kì hoàng kim của Jordan vào những năm 97 - 98, chữ kí của ông trị giá tới 20.000 USD (tương đương 416 triệu VNĐ).

Sê-ri đấu giá những thứ "quái chiêu" nhất quả đất (P.2) 1
Chiếc thẻ với số tài khoản và tên của Michael Jordan được in nổi.

10. Bằng chứng ngoại tình của chồng

Vào năm 2008, một người đàn bà Úc đã đấu giá bằng chứng ngoại tình của chồng gồm 1 chiếc quần lót gắn liền vỏ “áo mưa” với giá 99 cent Úc (tương đương 20.000 VNĐ).

Sê-ri đấu giá những thứ "quái chiêu" nhất quả đất (P.2) 2
Chiếc quần lót tang chứng được đăng trên mạng Ebay.

11. Vợ bán đấu giá chồng

Cô gái người Mỹ tên là Utah đã bán đấu giá người chồng 22 tuổi của mình trên trang web quảng cáo Craigslist vào tháng 11 năm 2011 với lời tựa: "Tình nguyện rao bán ông chồng 22 tuổi, chỉ thích ăn no và chơi điện tử, hết sức dễ nuôi. Một ngày chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ cho việc ăn no và uống nước". Cô nói thêm: “Người nhận mua nhất định phải có đủ điều kiện là mạng Internet kết nối tốt và không gian chơi game thoải mái!”. Cô gái này cho biết, đây chỉ là một trò chọc ghẹo chồng mình, thật không ngờ có rất nhiều ý kiến phản hồi.  

Sê-ri đấu giá những thứ "quái chiêu" nhất quả đất (P.2) 3
Hình ảnh Utah bên anh chồng điển trai của mình.

12. Bán đấu giá trực tuyến hai bên hông 

Tháng 1 năm 2012, cô gái tên là Beizineike, sống tại New Zealand vì muốn thanh toán các hóa đơn của mình mà đấu giá vị trí cơ thể. Người mua có thể xăm hình lên hai bên hông cô, giới hạn kích thước của hình xăm là 9cm2. Cô đồng ý tiếp nhận cả hình xăm quảng cáo thương mại. Thật ngạc nhiên sau 24 giờ đồng hồ, giá đấu giá tăng lên 10.250 USD (tương đương 213 triệu VNĐ).

Sê-ri đấu giá những thứ "quái chiêu" nhất quả đất (P.2) 4
Bức ảnh mô tả vị trí cơ thể đấu giá của cô gái trẻ người New Zealand.

13. Miếng thịt gà của McDonald 

Miếng thịt gà này được đấu giá vào tháng 3 năm 2012 vì lí do nó na ná hình cựu Tổng thống Mỹ George Washington trên đồng xu. Miếng thịt được bán đấu giá với giá 8.100 USD (tương đương 168 triệu VNĐ).

Sê-ri đấu giá những thứ "quái chiêu" nhất quả đất (P.2) 5
Miếng thịt gà có hình dạng giống với cựu tổng thống của McDonald

14. Bán đấu giá “cuộc sống đã qua” 

Tháng 3 năm 2008, sau khi li dị vợ, ông Ian Usher, sống tại Úc đã đấu giá tất cả tài sản của mình gồm căn nhà 3 phòng ngủ, một chiếc xe, thậm chí cả công việc hiện tại. Ông cho biết, đây là cách để thoát khỏi cơn đau của kỷ niệm.

Sê-ri đấu giá những thứ "quái chiêu" nhất quả đất (P.2) 6
Người đàn ông muốn thoát khỏi quá khứ.

15. Bán đấu giá phần da đầu bị rụng tóc

Anh Matt Stafford, sống tại Anh mắc phải chứng rụng tóc ở một góc nhỏ trên đầu. Tháng 5 năm 2011, anh rao bán phần da rụng tóc cho bất kể hình thức quảng cáo nào (xăm, dán hình…). Anh hứa sẽ không đội mũ hoặc đeo khăn trùm trong mọi trường hợp.

Sê-ri đấu giá những thứ "quái chiêu" nhất quả đất (P.2) 7
Bức ảnh chỉ dẫn vị trí "tiếp nhận" quảng cáo.

16. Bán đấu giá bạn trai

Vì không có tiền ăn mừng Giáng sinh, cô sinh viên người Anh tên là Bassie đã bán đấu giá buổi hẹn hò người yêu điển trai của mình với giá 100 Bảng (tương đương 3,2 triệu VNĐ). Anh chàng với chiều cao 1m83 này đã thu hút không ít sự phản hồi.

Sê-ri đấu giá những thứ "quái chiêu" nhất quả đất (P.2) 8
Hình ảnh cặp đôi bán đấu giá buổi hò hẹn với giá hơn 3 triệu VNĐ.