Trong suốt 4 năm, một cặp vợ chồng Trung Quốc đã cầm tới 7 giấy chứng nhận đăng kí kết hôn nhưng cũng đã ly hôn... 6 lần. Cặp đôi này là anh Đổng và cô Trương, hai người quen nhau từ hồi học đại học. Sau khi ra trường, hai người đã đến Ninh Ba làm việc và kết hôn năm 2009.
Tuy nhiên, trong những năm sau đó, ly hôn đã là một thói quen không thể nào bỏ được. Mỗi lần tái hôn, thời gian họ bên nhau rất ngắn, có 3 lần không duy trì được 1 tháng, dài nhất cũng chỉ có 3 tháng. Nguyên nhân chính đều do khác biệt lối sống và vướng mắc tình cảm. Mỗi lần ly hôn, họ đều tự mình làm các thủ tục, càng ngày các thỏa thuận càng chi tiết hơn và đều được làm rất chuyên nghiệp.
Độc đáo nhà thờ “cheo leo” trên núi đá |
Spassky được coi là một trong những công trình kiến trúc cổ độc đáo nhất tại Nga. Nhà thờ này được xây dựng trên một ngọn núi đá trắng ở gần ngôi làng nhỏ Kostomarovo, dưới bàn tay chạm khắc khéo léo của con người.
Nhà thờ này nổi tiếng không chỉ vì kiến trúc độc đáo mà còn rất “thiêng” với các tín đồ và có sức chứa tới 2.000 người. Mỗi năm, hàng ngàn tín đồ đạo Thiên chúa ở khắp nơi trên nước Nga kéo về đây chiêm ngưỡng cảnh quan nhà thờ và cầu nguyện.
17 con cá voi bơi vào bờ "tự sát" |
Mới đây, một đàn cá voi hoa tiêu vây ngắn gồm 22 con không rõ nguyên nhân bơi vào bờ biển Florida, Mỹ và chết tập thể. Các nhân viên tại Ủy ban bảo tồn Động vật hoang dã Florida đã nỗ lực suốt 1 ngày nhưng cũng chỉ cứu được 5 con cá voi chưa trưởng thành và mang về chăm sóc.
Trong khi đó, 17 con cá voi bị chết được cho là do cả các nguyên nhân tự nhiên lẫn tự sát. Hiện các nhà chức trách đang tiến hành khám nghiệm để có kết luận chính xác về nguyên nhân khiến đàn cá voi bơi vào bờ và chết ở đây.
Cậu bé 2 tuổi làm bạn với trăn và cá sấu |
Cậu bé 2 tuổi người Australia Charlie Parker có một tình yêu đặc biệt dành cho động vật. Người bạn thân thiết nhất của Charlie là một con trăn Nam Mỹ nhỏ dài 2,5 m và nặng 10kg. Bên cạnh đó, cậu bé còn thân thiết với nhiều loài động vật hoang dã khác như cá sấu.
Charlie được coi là một chuyên gia thuần hóa rắn và quản lý động vật hoang dã nhỏ tuổi nhất tại Australia. Hiện tại, cậu bé đang làm việc tại Công viên động vật hoang dã Ballarat ở bang Victoria. Ông Greg Parker, bố của Charlie cho biết: “Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về khả năng liên hệ với động vật của con trai mình. Nó không hề sợ hãi khi đối mặt với chúng. Trước đó, chúng tôi không bao giờ chủ định cho bé làm quen với động vật”.
Gia đình xây hầm để... uống trà |
Một gia đình gồm 3 thành viên ở Cambridgeshire (Anh) đã cùng nhau xây dựng một hầm trú ẩn chiến tranh trong khu vườn của mình. Chỉ có điều họ không dùng để tránh né bom đạn mà dùng để làm nơi... uống trà và chơi cờ domino.
Được biết, hầm được mô phỏng theo các căn hầm thời Thế chiến thứ 2 mà họ nhìn thấy trong bảo tàng. Gia đình Deborah Rands cho biết thật ra căn hầm chỉ hơn nhà kho một chút, nhưng nó khiến họ cảm thấy rất thích thú.