Nữ sinh Trung Quốc tự tổ chức tang lễ cho mình để... tận hưởng cảm giác

Shim béo, Theo Trí Thức Trẻ 13:37 03/04/2013

Một sinh viên Trung Quốc muốn tận hưởng cảm giác sau cái chết bằng cách tự tổ chức một buổi tang lễ theo đúng nghĩa của nó cho… chính mình

Zeng Jia , 22 tuổi, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã gây bất ngờ trên toàn thế giới khi cô quyết định tự tổ chức tang lễ cho mình. Cô thử nằm bất động 1 tiếng đồng hồ trong quan tài với đầy đủ nghi lễ, đồ đạc và người đi đưa ma như một đám tang thật sự. Được biết, cô đã chi trả toàn bộ phí dịch vụ đám tang với vòng hoa, di ảnh, và còn thuê hẳn một chuyên gia trang điểm đến để hóa trang thành một xác chết thực sự.

Nữ sinh Trung Quốc tự tổ chức tang lễ cho mình để... tận hưởng cảm giác 1
Lễ tang như thật của Zeng

Kết thúc một tiếng, Zeng bước ra khỏi quan tài và cùng chia sẻ cảm xúc với gia đình, người thân và bạn bè. Lý giải về hành động của mình, Zeng nói: “Khi đã chết, con người không thể cảm nhận được sự thương xót và đau đớn của người thân khi họ ra đi. Và tôi muốn trải nghiệm cảm giác đó khi tôi còn có thể cảm nhận được.”

Nữ sinh Trung Quốc tự tổ chức tang lễ cho mình để... tận hưởng cảm giác 2
Zeng cũng mời người thân và bạn bè đến tham dự lễ tang giả của mình

Nữ sinh Trung Quốc tự tổ chức tang lễ cho mình để... tận hưởng cảm giác 3
tự chi trả toàn bộ kinh phí cho "đám tang giả" của mình

Nữ sinh Trung Quốc tự tổ chức tang lễ cho mình để... tận hưởng cảm giác 4
Cô muốn biết cảm giác sau cái chết sẽ như nào?

Đối với Zeng, sự trải nghiệm kì dị này làm cho cô cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp đầu tiên trên thế giới về "chết thử". Thậm chí ở nhiều nơi trên thế giới, nó còn được coi là một biện pháp điều trị tâm lý. Ví dụ như ở Thái Lan.

Nữ sinh Trung Quốc tự tổ chức tang lễ cho mình để... tận hưởng cảm giác 5
Lễ chết thử ở Thái Lan