Nổi bật tuần qua: tiên nữ đội rác, để 460 nghìn con ong đậu lên người...

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 13/04/2014

Tiên nữ đội rác Vương Thư Anh làm đẹp từ rác thải hay anh She Ping với màn biểu diễn cùng 46 vạn con ong là những tin tiêu điểm của tuần này.

1. Tiên nữ làm đẹp với phụ kiện làm từ rác


Hình ảnh tiên nữ đội rác Vương Thư Anh hài hước.

Không sở hữu một gương mặt xinh đẹp hay thân hình quyến rũ với 3 vòng hoàn hảo nhưng cô gái người Trung Quốc Vương Thư Anh vẫn thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là cộng đồng mạng. Điều đáng nói ở đây là sức lôi cuốn lại bắt nguồn từ phong cách thời trang "đồng nát" gây cười của cô nàng.

Trên trang blog cá nhân có tên "Tiên nữ Vương Thư Anh", cô thường tự tay đăng tải những bức ảnh của mình làm dáng với các loại phụ kiện kỳ quặc như: mũ làm từ vung nồi gắn lá cây, vương miện làm từ rổ nhựa gắn nải chuối héo, nơ cài đầu làm từ quần lót, váy làm từ nilon hay trang phục gắn băng vệ sinh...

Kể từ thời điểm đăng tải những hình ảnh gây sốc, trang blog cá nhân của Vương Thư Anh đã nhận được rất nhiều bình luận và lượt theo dõi của cộng đồng mạng.

2. Để 460 nghìn con ong đậu lên người

Anh Ping để cho 460 nghìn con ong đậu lên kín cơ thể.

Mới đây, người đàn ông có tên She Ping, 34 tuổi đã có một màn biểu diễn mạo hiểm cùng với 46 vạn con ong trước nhóm nhiếp ảnh gia người Pháp.

Anh Ping là một người kinh doanh mật ong sống tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Nhằm mục đích quảng cáo cho sản phẩm mật ong chính hiệu của mình, anh Ping đã để cho 460 nghìn con ong với trọng lượng 45kg đậu kín lên cơ thể mình.

Cùng với sự trợ giúp của vợ và 5 người bạn khác, anh Ping đã phá vỡ kỷ lục cũ của chính mình đồng thời lập kỷ lục thế giới.

3. Bé trai chào đời với ruột lòi ra khỏi ổ bụng

Cậu bé Joshua chào đời với ruột nằm ngoài ổ bụng.

Bé Joshua O'Callaghan chào đời vào tháng 11 năm ngoái  ở Widnes, Merseyside, Anh trong tình trạng ruột lòi ra khỏi ổ bụng. Mẹ của bé - chị Lynsey, 26 tuổi cho biết, hình ảnh siêu âm ở tuần thai thứ 12 đã cho thấy Joshua có vấn đề về sức khỏe nhưng các bác sĩ không phát hiện ra khuyết tật này cho tới khi bé Joshua chào đời.

Được biết, Joshua bị mắc tật nứt thành bụng, một dạng thoát vị khiến đường ruột của cậu bé bị mắc kẹt trong dây rốn. Chứng bệnh này xảy ra với tỷ lệ 1/2.000 ca sinh.

Khi được 2 ngày tuổi, Joshua đã phải phẫu thuật khẩn cấp, cậu bé ở trong bệnh viện điều trị suốt 3 tháng đầu đời. Tháng 2 vừa qua, cậu bé mới được trở về nhà và hiện đang có một cuộc sống bình thường như bao em bé khác.