Những tập tục đánh dấu tuổi trưởng thành ghê rợn nhất

Bích Ngọc, Theo 10:00 03/04/2011

Có lẽ để trở thành người trưởng thành không hề đơn giản chút nào. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

1. Xăm mình

Tại 1 số nơi ở Brazil và Paraguay, những cô gái khi bước vào tuổi trưởng thành sẽ phải trải qua tập tục xăm mình đau đớn. Bởi vì mọi người quanh khu vực này tin rằng bằng cách tạo ra các hình xăm trên cơ thể có thể khiến các cô gái quyến rũ và xinh đẹp hơn. Người ta dùng một chiếc xương cá để tạo ra các hình xăm trên lưng, bụng và ngực các cô gái, sau đó làm liền các vết thương bằng tro.



2. Nghi lễ mài răng

Đây là một tập tục kỳ lạ ở Bali. Người dân Bali tin rằng răng là một biểu tượng của lòng tham, sự tức giận và lòng ham muốn. Để ngăn ngừa tác hại của những sự xấu xa đến cuộc sống của con người, nghi lễ mài răng được tiến hành. Trong nghi lễ này, răng nanh và răng cửa hàm trên được mài bởi các dụng cụ rất nguy hiểm. Đây là một nghi lễ rất đau đớn nhưng người dân ở đây lại cho rằng mài răng có thể khiến con người có đạo đức hơn.



3. Tra tấn các cô gái

Đây là một phong tục cũng mang lại nhiều sự đau đớn. Tộc người Uaupes ở Brazil là những người thực hiện phong tục này. Khi một cô gái đến tuổi trưởng thành, cô ấy phải đối mặt với những sự tra tấn. Đầu tiên, cô ấy bị mang đến sống một mình tại một ngôi nhà trong vòng một tháng. Sau đó mọi người sẽ dùng gậy để đánh và rồi lột trần cô gái đó. Việc này lặp đi lặp lại 4 lần và nếu các cô gái có thể sống sót vượt qua nỗi đau đớn này thì cô ấy được cho là đã sẵn sàng để kết hôn.



4. Cá nhái


Một vài bộ tộc ở phía Đông Châu Phi làm theo tập tục này. Người ta sẽ cạo trọc đầu và rạch những vết rạch trên mặt từ tai trái sang tai phải ở những cậu bé bước sang tuổi trưởng thành. Những vết sẹo do những vết rạch này được biết đến với tên gọi “cá nhái” - biểu tượng cho tính cách đàn ông và sức mạnh.



5. Nằm trên kiến

Trong bộ tộc Luiseno ở Ấn Độ, khi đến tuổi trưởng thành, các cậu bé phải trải qua một nghi lễ vô cùng đau đớn mà không được phép phản kháng lại. Các cậu bé phải nằm trên một đầm lầy kiến trong một thời gian dài. Mặc dù các con kiến có khiến họ đau đến thế nào nhưng các cậu bé cũng không được khóc hay kêu la. Nếu khóc thét hay kêu la thì sẽ không được xem là người đàn ông đích thực trong bộ tộc.