Những người không chân giỏi hơn cả người thường

Vũ Nam, Theo 14:00 31/03/2011

Chính vì không có chân nên họ đã nỗ lực rất nhiều...

1. Một chân giành chức vô địch giải đấu vật quốc gia

Mặc dù chỉ có một chân, song điều đó không thể ngăn cản được Anthony Robles – đến từ trường Đại học Arizona, Mỹ, anh đã giành chức vô địch ở giải đấu vật quốc gia ở hạng cân 60kg. Đối thủ của Anthony trong trận chung kết là đương kim vô địch Matt McDonough, tuy nhiên Anthony không hề tỏ ra kém thế và đã kết thúc trận đấu với chiến thắng áp đảo 7 – 1. “Có thể là do McDonough đã chủ quan, song một điều chắc chắn là McDonough đã không thể chống đỡ được những đòn tấn công đầy sức mạnh của tôi”, Anthony phát biểu sau trận đấu.



2. Cụt hai chân vẫn trở thành cầu thủ bóng bầu dục

Không hề có một chút kỹ xảo Photoshop nào, đây thực sự là chân dung về cầu thủ bóng bầu dục Bobby Martin đến từ trường Đại học Dayton, bang Ohio, Mỹ. Bobby bị dị tật và mất đi đôi chân của mình ngay từ khi sinh ra, song điều đó không thể ngăn cản niềm đam mê của anh đối với môn bóng bầu dục.



Bobby hiện là đội trưởng đội bóng bầu dục tại trường đại học học Dayton, Mỹ, đồng thời nắm giữ danh hiệu “Homecoming King” (một danh hiệu dành cho những sinh viên xuất sắc, được tổ chức bầu chọn hàng năm tại các trường học ở Mỹ).


3. “Cô gái bóng rổ”

Là nạn nhân của một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng vào năm 2000, cô bé Qian Hongyan (khi đó mới 3 tuổi) đã buộc phải cắt bỏ đôi chân để có thể duy trì mạng sống của mình. Tuy nhiên, gia đình Qian Hongyan không có đủ tiền để cấy ghép một cặp chân giả, mà thay vào đó, họ sử dụng một quả bóng rổ gắn ở dưới thân của cô bé.



Qian Hongyan đã tham gia một câu lạc bộ bơi lội năm 10 tuổi và hiện tại đang là một vận động viên đầy triển vọng tại Paralympic (Đại hội thể thao cho người khuyết tật) 2012 tại London. Câu chuyện của Qian Hongyan đã thu hút được sự chú ý của Bộ Công an và Trung tâm Nghiên cứu phục hồi chức năng tại Trung Quốc. Qian bây giờ đã có một đôi chân giả phù hợp, nhưng cô bé thích sử dụng “đôi chân” bóng rổ của mình hơn.



4. Vinod Thakur – Chàng trai không chân nhảy hiphop tuyệt đỉnh

Vinod 21 tuổi sinh ra đã không có chân do bị dị tật bẩm sinh, nhưng cậu đã nhanh chóng học được cách đi bằng đôi tay và thậm chí có thể leo cầu thang nhanh hơn cả những người bạn lành lặn của mình.



Dù không được may mắn như người bình thường, nhưng điều này không hề làm cho Vinod mất đi niềm tin với cuộc sống. Cậu cho biết: “Cứ khi nào xem các chàng trai nước ngoài nhảy, tôi lại tự hỏi mình, sao mình lại không thể làm như vậy được chứ?”. Vinod đã tự học các điệu nhảy trên mạng và cậu rất chăm chỉ luyện tập để tăng thể lực cho cơ thể và đôi tay của mình.

Vinod Thakur đã ghi tên mình vào chương trình tìm kiếm tài năng India's Got Talent, màn biểu diễn của anh đã nhanh chóng chinh phục ban giám khảo cùng tất cả khán giả có mặt tại cuộc thi để trở thành người thắng cuộc.

5. Người đàn ông cụt chân thi chạy marathon

Lance Benson - 36 tuổi, chưa từng một lần được đứng trên đôi chân của mình kể từ khi mới sinh ra. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn Lance trở thành một vận động viên marathon, anh ngồi trên một chiếc ván trượt và di chuyển bằng đôi tay của mình. Lance luyện tập bộ môn thể thao này từ năm 2004 và thường xuyên tham gia vào các cuộc thi marathon trên khắp Mỹ.



6. Người phụ nữ không chân nhận nuôi 130 em bé mồ côi

Xu Yuehua bị mất chân trong một tai nạn tàu hỏa khi đang đi nhặt than rơi vãi trên đường ray. Tuy nhiên, tai họa vẫn chưa chịu từ bỏ bà bởi ngay sau đó, bố mẹ bà lần lượt qua đời và bà phải vào Trại trẻ mồ côi Xiangtan, tỉnh Hồ Nam năm 17 tuổi. Bà Xu phải tự mình học cách di chuyển trên hai chiếc ghế đẩu và làm mọi công việc như người bình thường, từ giặt quần áo, cho ăn, thay tã, tắm giặt tới giặt giày dép cho những em bé mồ côi...



Trong suốt 37 năm ở tại trại trẻ mồ côi này, bà Xu Yuehua đã nuôi dưỡng và dạy dỗ cho 130 em bé, và chúng đều gọi bà với cái tên rất thân thương: “Mẹ ghế đẩu”.


Một trong những đứa trẻ đầu tiên mà bà Xu chăm sóc là Sheng Li - bị hở hàm ếch và bị bỏ rơi tại một rãnh nước khi vừa mới chào đời. Nay dù đã lớn, cô Sheng Li vẫn luôn nhớ ơn người mẹ nuôi của mình. Cô chia sẻ: “Không có "Mẹ ghế đẩu", có lẽ tôi cũng không có ngày hôm nay. Tiếng ghế đẩu của bà khi di chuyển là âm thanh thân thuộc nhất đối với tôi”.
 
7. Người đàn ông cụt chân chơi skateboard tuyệt đỉnh

Mặc dù không có chân, xong Italo Romano có lẽ là một trong những skateboarder tài năng. Cuộc sống của Romano và cách mà anh đã vượt qua trở ngại này là một ví dụ minh họa cho việc chúng ta có thể thích ứng tốt với mọi tình huống, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh lớn.

 

Clip anh Romano trượt skateboard


8. Nhiếp ảnh gia cụt chân biến ánh mắt tò mò của mọi người thành những tác phẩm nghệ thuật

Không may mắn như mọi người, Kevin Connolly khi mới sinh ra đã bị thiếu mất hai chân. Các bác sỹ cho biết đây là trường hợp khiếm khuyết bẩm sinh hiếm có, và không thể giải thích nổi. Tuy bị tật nguyền như vậy, song Kevin đặc biệt thích leo núi và đi du lịch. Trong một chuyến đi du lịch tại châu Âu, Kevin nhận thấy một người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình. Anh đã nâng máy ảnh lên và chụp lại “ánh nhìn tò mò” người đàn ông đó. Kevin lặp lại hành động đó 32.000 lần trong suốt hành trình của mình, và anh  đã đăng tải chúng lên website riêng của mình: therollingexhibition.com.



Trên trang web này, Kevin Connolly đã viết: “….trước khi bất kỳ ai trong chúng ta suy nghĩ hay phán xét, chúng ta phản ứng, chúng ta nhìn. Dù đó là một cái liếc mắt hay cái nhìn chằm chằm, chúng ta sẽ nhìn vào những cái có vẻ như không giống với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là một ví dụ của sự tò mò, hiếu kỳ không bối rối, chân thực hơn rất nhiều cái nhìn chủ ý, cho thấy chúng ta là chúng ta. Và đó là một trong những mục đích bấm máy của tôi trong suốt những năm qua,”

9. Chinh phục Vạn lý trường thành... bằng tay

Vạn lý trường thành không phải là nơi cho những người hụt hơi thử sức. Nhưng thật kì diệu là có người mất đi đôi chân nhưng vẫn có thể chinh phục được bức tường thành kiên cố này.



Huang Jianming - một công dân tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã bị cụt hai chân lên tới tận đầu gối trong một tai nạn giao thông vào năm 1994. Không đầu hàng số phận, chàng trai can đảm này không ngừng luyện tập cho đôi tay của mình. Và thành quả cho nghị lực phi thường của đã được cả đất nước Trung Quốc cũng như toàn thế giới biết đến sau khi chinh phục Vạn lý trường thành... bằng đôi tay của mình.
 
Clip về Huang

10. Nghệ sĩ nhào lộn không chân

Ông Eli Bowen, sinh năm 1844, bị dị tật bẩm sinh với đôi chân kì lạ: không có đùi và cẳng chân, chỉ có bàn chân gắn trực tiếp vào khung xương chậu! Ngay từ rất nhỏ, Eli đã phải nỗ lực để có được cuộc sống bình thường với đôi tay và đôi chân khác người của mình. Đôi chân yếu ớt này dường như không thể đóng vai trò di chuyển cơ thể, bởi vậy Eli đã phải đi lại bằng đôi tay của mình. Thời trẻ, Eli còn tự rèn luyện qua các công việc đồng áng và trở thành một anh chàng nông dân cừ khôi.



Đến năm 13 tuổi, may mắn đã đưa Eli Bowen tới một gánh xiếc và sự nghiệp của một nghệ sĩ nhào lộn không chân” bắt đầu từ đây. Eli Bowen đã mang tới cho khán giả những màn trình diễn ngoạn mục với sức khỏe và độ dẻo dai đáng khâm phục qua những động tác nhào lộn. Ông thực sự trở thành nhân vật nổi tiếng với tour diễn vòng quanh châu Âu cùng đoàn xiếc Barnum and Bailey.