Những kiểu rao bán "quái đản" tại Trung Quốc trong năm qua

Ngựa Vằn, Theo 00:00 24/12/2011

Có người thì rao bán nụ hôn, có người lại bán cả con của mình...

1. Cô gái cho thuê ngực

Việc một cô sinh viên quyết định cho thuê ngực của mình đã khiến nhiều người "sốc". Cô sinh viên họ Lưu này đã cởi bỏ chiếc áo ngủ đang khoác ngoài và chỉ mặc đồ nội y rồi cầm tấm biển quảng cáo đứng trước cổng “Hội chợ nhân tài” ở Thâm Quyến, Trung Quốc.



Ý tưởng của cô đến từ một buổi đấu giá nhân tài khác tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 18/1 năm nay. Lưu cho biết trong dịp đó, “ông vua ý tưởng” Hà Dương đã được thuê với giá 1 triệu NDT (tương đương 3,3 tỷ VNĐ). Vì thế, cô cho rằng, chỉ cần có ai đó giỏi hơn “ông vua ý tưởng” và có thể khiến giá nhà giảm vào dịp Tết, cô sẽ cho người ấy thuê bộ ngực của mình làm gối trong suốt 8 giờ đồng hồ. Lưu quyết định như vậy với lý do là hiện cả nhà cô vẫn đang phải sống ở nhà thuê.

2. Cô gái rao bán nụ hôn

Vào hồi tháng 10 vừa qua, trên đường phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã xuất hiện một cô gái kỳ lạ. Với dung mạo khá xinh đẹp, cô gái này tay cầm tấm biển bán nụ hôn với các vị trí: tay, má và chân. Trong đó, dịch vụ hôn chân có giá cao nhất: 1.000 NDT (tương đương 3,3 triệu VNĐ).




Cô gái bán... nụ hôn.

Theo nội dung giới thiệu trên tấm biển hình trái tim đỏ “quảng cáo”, toàn bộ số tiền thu được từ việc “bán nụ hôn” sẽ được dùng để mua quần áo, thực phẩm giúp đỡ người nghèo. Không ít người đi đường tò mò với hành động của cô gái trẻ đã tới hỏi chuyện và mua “ủng hộ”. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ “rao bán”, cô gái đã rút lui trước những ánh mắt hiếu kỳ của người xung quanh.



3. Đeo biển rao bán con

Một người đàn ông Trung Quốc đã mang con trai ra giữa quảng trường Chu Hải, Quảng Châu, Trung Quốc để rao bán. Mang trên mình tấm biển "bán con cứu vợ" giống như một người bán rong, anh cầu xin người đi đường chú ý. Giải thích cho lý do bán con của mình, anh nói: "Nếu vợ tôi qua đời, cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đem con trai quay về."

Người đàn ông có hành động khó hiểu này tên là Gao. Gao kiếm tiền nuôi sống gia đình bằng việc lái xe còn vợ anh là công nhân làm việc trong một nhà máy trước khi bị ốm. Không may, cả gia đình anh đã mất sạch tài sản trong một trận lụt.


Cậu bé bị cha rao bán nép người sau lưng mẹ.

Anh Gao nói: "Tôi biết mình đã phạm luật khi rao bán con nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Khi vợ tôi khỏe hơn, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mang con trai trở lại." Con trai của Gao đã trốn sau lưng mẹ khi phóng viên báo Quảng Châu tới đưa tin và chụp ảnh. Cậu bé nói cảm ơn với tất cả những ai đi qua và cho mẹ con cậu tiền. Khi được hỏi có biết về kế hoạch của cha hay không, cậu bé cúi xuống và gật đầu.

4. Thiếu nữ rao bán quảng cáo tại vòng 3

Mới đây, tại Trung Quốc, cảnh tượng một cô gái đứng rao bán vị trí quảng cáo trên chính vòng 3 của mình đã khiến mọi người xôn xao. Nhiều người đã chụp lại hình ảnh của cô gái này và đăng tải tràn lan trên mạng.

Cô gái rao bán quảng cáo tại vòng 3 của chính mình.

Cô gái này đeo khẩu trang và đứng trên cầu vượt, tay cầm một cái quạt có dòng chữ: "Địa bàn do tôi quản lý" kèm theo đó là số điện thoại di động. Bên cạnh đó, ở vòng 3 của cô í có dán một tờ giấy viết thông tin: "Vị trí mời quảng cáo, mỗi giờ 888 NDT (tương đương 2,9 triệu VNĐ)".


Mỗi giờ quảng cáo là 2,7 triệu VNĐ.

Nhiều người tỏ ra bất bình với hành động của cô gái này. Một cư dân mạng bình luận: "Chẳng hiểu cô ấy định làm gì nữa, muốn nổi tiếng chăng? Tôi nghĩ có ấy bị bệnh liên quan đến thần kinh."