Những kiệt tác siêu "khủng" từ... người khỏa thân

Ngựa Vằn , Theo Mask Online 00:01 01/05/2012

Đây là những tác phẩm nghệ thuật được ghép từ người khỏa thân đấy!

1. Mặt người ghép từ người nude

Đây là một bức ảnh được tạo nên bởi nhiếp ảnh gia Andreas Smetana cho chương trình truyền hình nói về con người có tên: “Bạn nghĩ bạn là ai”. Bức ảnh là sự miêu tả khuôn mặt của nữ vận động viên Olympic Cathy Freeman, nó được ghép từ hàng trăm người với màu da khác nhau, đặc biệt là họ... không mặc gì.

Mặt người ghép từ người nude.

Andreas Smetana đã thực hiện bức ảnh này trong studio của mình. Ban đầu, ông chụp từng nhóm người một, có thể là nhóm gia đình, bạn bè... Sau đó, ông dùng kỹ xảo đặc biệt để ghép tất cả thành một bức ảnh hoàn thiện diễn tả khuôn mặt của Cathy Freeman.

Phần mắt nhé!

Còn đây là mũi nha!

Nữ vận động viên Olympic Cathy Freeman.


Đây là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Cecelia Webber đến từ Los Angeles, Mỹ. Để hoàn thành một tác phẩm như này Cecelia Webber mất tới 2 tháng. Mỗi bức ảnh là sự tập hợp nhiều tư thế của các người mẫu nude. Phần khó nhất của tác phẩm là việc sắp xếp các bức ảnh của từng người mẫu lại với nhau. Công đoạn này đòi hỏi sự sáng tạo và kiên nhẫn.


Tác phẩm mang tên "Bướm chúa".

Những tác phẩm của Cecelia Webber đã thu hút sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người. Mỗi bức ảnh của cô có giá từ 800 đến 1.000 USD (tương đương 16,8 triệu VNĐ đến 21 triệu VNĐ).

Rất đẹp đúng không nào?

Một "con bướm" đầy màu sắc.

Hoa hồng nè!




Đẹp quá đi mất!!!

3. Nghệ sĩ chuyên thực hiện các tác phẩm ghép từ người nude

Nghệ sĩ Angelo Musco (sinh ngày 3/2/1973 tại Naples, Ý) hiện đang sống và làm việc tại thành phố New York, Mỹ nổi tiếng với phong cách chụp ảnh siêu thực dựa trên các cơ thể khỏa thân. Tác phẩm mới nhất của ông là "hệ thống cây cổ thụ" ghép từ người nude.




"Hệ thống cây cổ thụ" ghép từ người nude.

Để tạo nên "hệ thống rễ cây cổ thụ" cực "khủng" này, nghệ sĩ Angelo Musco đã nhờ tới sự giúp đỡ của rất nhiều người mẫu nude. Nghệ sĩ đương đại đến từ New York Mỹ này gọi dự án của mình là "Xylem" (trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là "rừng"). Tác phẩm này là hình ảnh thu nhỏ của hệ thống rễ cây đại thụ trong rừng, bộ rễ cây đã ăn sâu trong lòng đất hàng nghìn năm.

Bên cạnh đó, ông cũng thực hiện rất nhiều tác phẩm từ người nude:





















Rất ấn tượng các bạn nhỉ?