Những cuộc hội ngộ ly kỳ nhất từng được biết đến

Vũ Nam (Theo CD), Theo 06:02 29/09/2010

Quả là ly kỳ và cảm động nữa... <img src="/Images/EmoticonOng/00.png" />

1. Tìm thấy mẹ ruột của mình là người phụ nữ có bộ râu quai nón dài nhất thế giới

Đối với hầu hết những đứa trẻ đã từng được nhận làm con nuôi như Richard Lorenc luôn trăn trở rằng mẹ ruột của mình thực sự là ai? Một ngôi sao điện ảnh? Hay một ca sĩ nhạc rock? Và cuối cùng, người đàn ông 33 tuổi, hiện đang sinh sống tại Kansas, Mỹ, đã nhận được câu trả lời của mình, mẹ ruột của ông là người phụ nữ có bộ râu quai nón dài nhất thế giới.


Vivian Wheeler - người phụ nữ có bộ râu quai nón dài nhất thế giới...

Richard Lorenc luôn tò mò muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai, và ông đã đệ trình đơn yêu cầu tìm lại người thân của mình lên Cơ quan xã hội và dịch vụ phục hồi chức năng Kansas (Department of Social and Rehabilitation Services). 6 tuần sau đó, Richard nhận được thư phản hồi từ cơ quan này cho biết rằng, mẹ ông là bà Vivian Wheeler, 62 tuổi, người có bộ râu quai nón đã từng được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness năm 2000.

Wheeler cùng mẹ ruột của mình đã từng được chuẩn đoán là mắc hội chứng người sói. Theo các bác sỹ, bà Wheeler có cấu trúc xương của nam giới và có nhiều hoóc môn sinh dục nam nên bà khó có thể sinh con, tuy nhiên, bà đã mang thai và sinh ra một bé trai vào năm 1977. Sau khi xét nghiệm ADN, Richard Lorenc đã được chứng minh đúng là người con trai đã bị mất tích của bà WheelerRichard William Chambers – sinh tại Nebraska vào năm 1977, và đã được ông Richard S. Wheeler mang đi ngay sau khi vừa chào đời. 

Wheeler cho rằng bà cũng rất ngạc nhiên về việc được đoàn tụ cùng con trai mình bởi sau nhiều năm tìm kiếm, nhưng bà không bao giờ nhận được câu trả lời từ các nhà chức trách về sự biến mất của con mình sau khi sinh. 


... đoàn tụ cùng con trai của mình sau hơn 30 năm xa cách

2. Cặp song sinh gặp gỡ sau 40 năm xa cách và phát hiện rằng họ có cuộc sống giống hệt nhau

Những câu chuyện về các cặp song sinh giống hệt nhau có lẽ là quá đỗi bình thường, song đối với câu chuyện của Jim LewisJim Springer - cặp song sinh tại bang Ohio, Mỹ, đoàn tụ vào năm 1979 sau 40 năm xa cách thì lại là một điều đáng để nói.

Cặp sinh đôi này đã lưu lạc mỗi người một nơi ngay từ khi mới sinh ra. Hai người được hai gia đình khác nhau nhận nuôi nhưng thật trùng hợp, họ đều được cha mẹ nuôi đặt tên là Jim. Cho đến khi trưởng thành, cả hai đều không biết đến sự tồn tại của anh - em ruột mình.

Họ đều theo đuổi ngành thợ mộc và thiết kế gia dụng và có một cuộc sống giống nhau đến kinh ngạc. Cả hai đều có một chú chó nhỏ tên là Toy, đều kết hôn với người vợ đầu tiên có tên là Linda và người vợ thứ 2 tên là Betty. Lewis đặt tên con trai đầu tiên của mình là James Allen, còn Springer đặt tên con trai mình là James Alan. Ngoài ra, chỉ số thông minh, thói quen, nét mặt, sóng não và nhịp tim của cả hai người đều gần như giống hệt nhau. Jim LewisJim Springer đều chết cùng một ngày với cùng một căn bệnh tương tự nhau.



3. Bà ngoại gặp gỡ và yêu chính cháu trai của mình

Bà cụ Pearl Carter, sống ở Indiana, Mỹ đã khiến gia đình và bạn bè hết sức bàng hoàng khi công bố mối quan hệ yêu đương kỳ quặc với người bạn trai 26 tuổi của mình, Phil Bailey. Bà Carter đã ở độ tuổi không thể sinh con nên đã dùng khoản tiền lương hưu 20.000 bảng Anh để tìm kiếm một người phụ nữ mang thai hộ đứa con của Bailey.

Mọi chuyện tưởng như là bình thường, song điều đáng gây sốc ở đây, Phil Bailey chính là cháu ngoại của bà Pearl Carter. Bà Carter đã từng sinh một người con gái, nhưng theo luật lệ gia đình mình, bà phải buộc cho con mình đi làm con nuôi vì đó là đứa con ngoài giá thú. Bà tiếp tục kết hôn sau đó, nhưng không có con. Bà Carter đã từng đăng tin tìm con gái mình song không có kết quả và đã từ bỏ ý định của mình từ 15 năm trước. 

Còn về phần Bailey, sau cái chết của mẹ mình, Lynette Bailey, anh đã quyết định đi tìm bà ngoại của mình. Sau một thời gian tìm kiếm, anh đã gặp được bà Carter và ngay lập tức hai người đã có cảm tình với nhau. Sau một tuần hẹn hò, bà Carter quyết định rằng, bà sẽ không còn giấu kín tình cảm của mình đối với người cháu trai và họ quyết định công khai mối quan hệ trước bạn bè và người thân.



4. Hai anh em đoàn tụ sau khi cùng đi tìm cha ruột của mình

Có lẽ ông Peter Beschorner đã rất vui mừng khi được đoàn tụ cùng người anh trai của mình, Klaus Mueller sau khi họ đăng tin tìm kiếm người cha đã bị mất tích của mình.

Ông Beschorner, 67 tuổi, đã đăng tin tìm kiếm những thông tin về cha mình, một người đàn ông Do Thái tên là Hans Beschorner – đã từng bị giam giữ trong một trại tập trung của Đức Quốc xã, và sau đó trốn sang Anh. Ông thật bất ngờ khi phát hiện rằng, một người đàn ông có tên là Klaus Mueller, 76 tuổi, cũng làm một điều tương tự như ông. Cả hai đã cùng liên lạc với hãng dịch vụ tìm người thân Tracing tại Thụy Sỹ và nhanh chóng nhận ra rằng họ là anh em cùng cha khác mẹ.

Cả hai đều là con trai của ông Hans Beschorner, một người đàn ông Do Thái đã từng bỏ trốn sang Anh vào năm 1939, trước khi chiến tranh thế giới 2 nổ ra. Tuy nhiên, không ai trong số cả hai người biết về sự tồn tại của nhau cho đến khi họ gặp nhau tại Berlin, Đức.



5. Hai anh em ruột tình cờ phát hiện là hàng xóm của nhau

Tommy Larkin (30 tuổi) và Stephen Goosney (29 tuổi) chào đời cách nhau một năm rưỡi, nhưng được cho làm con nuôi ngay từ nhỏ. Mãi cho đến thời gian gần đây, họ mới tình cờ phát hiện rằng họ là anh em và đang sống ở hai căn nhà đối diện nhau trên phố Wheeler, Corner Brook, bang Newfoundland, Canada.

Mặc dù đã sống cạnh nhau hơn 2 năm, song hai người chưa từng bắt chuyện với nhau. Mọi chuyện bắt đầu khi Tommy Larkin gặp gỡ với nhân viên của văn phòng con nuôi để tìm kiếm những thông tin về em trai mình. Anh cho biết: “Người nhân viên đã đưa cho tôi tên của một người đàn ông và hỏi tôi bốn năm lần rằng tôi có biết ông ấy không. Sau đó bà ấy cho tôi địa chỉ của người đàn ông đó. Tôi đã rất vui mừng khi gặp lại em trai mình mà không hề biết rằng chúng tôi nhìn thấy mặt nhau hàng ngày.”



6. Cặp uyên ương tái hợp sau 16 năm nhờ bức thư tình thất lạc

Steve Smith Carmen Ruiz-Perez, hiện nay đều 42 tuổi, yêu nhau cách đây 17 năm - lúc Ruiz-Perez còn là sinh viên ngành ngoại tệ ở Brixham, phía Tây Nam nước Anh - và đính hôn chỉ qua một năm hẹn hò. Nhưng mối quan hệ này đã chấm dứt sau khi Ruiz-Perez dọn đến Pháp để quản lý một cửa hiệu tại Paris.

Vài năm trôi qua, trong nỗ lực khơi lại tình cảm, Smith gửi một lá thư đến nhà mẹ của người yêu ở Tây Ban Nha. Nó được đặt lên bệ lò sưởi, nhưng bị trượt ra sau lò và thất lạc trong hơn một thập kỷ. Bức thư tình chỉ được tìm thấy khi các thợ xây dời lò sưởi để sửa nhà.


Đôi uyên ương 17 năm về trước...

Lúc nhận được lá thư đó, tôi không gọi điện ngay cho Steve vì quá hồi hộp.”, Ruiz-Perez chia sẻ trên tờ báo địa phương Herald Express. “Tôi cứ liên tục nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Nhưng tôi biết mình cần phải liên lạc với Steve.”

Theo lời ông Smith - hiện là giám sát viên một nhà máy – vào thời điểm hai người gặp lại nhau, thời gian như thể đã ngừng trôi. Anh tâm sự sau đám cưới hôm 17/7/2009: “Câu chuyện của chúng tôi tái ngộ cứ như phim vậy. Chúng tôi chạy băng qua sân bay để lao vào vòng tay của nhau. Chỉ cần 30 giây nhìn vào mắt nhau rồi chúng tôi ôm hôn say đắm. Thật vui mừng là lá thư tình cuối cùng cũng giúp chúng tôi tái hợp.”


...và sau ngày cưới 
 
7. Tìm thấy con trai bị bắt cóc sau 27 năm nhờ Facebook

Avril Grube, 62 tuổi, hiện đang sinh sống tại Poole, Dorset, thuộc miền Nam nước Anh, cho biết người chồng cũ của bà đã bắt cóc con trai 3 tuổi là Gavin Paros tới Hungary năm 1982, sau khi cuộc hôn nhân giữa họ chấm dứt. Kể từ đó, bà Grube không biết tin tức gì về cậu con trai Gavin. Bà Grube đã liên lạc với các nhà chức trách địa phương, và thậm chí viết thư cho Thủ tướng Anh khi đó là Margaret Thatcher nhưng vô ích. 

27 năm sau, người em gái của bà Grube, Beryl Wilson, 59 tuổi, đánh tên Gavin vào công cụ tìm kiếm Google và tìm thấy một đường link trên trang Facebook. Bà Wilson đọc được thông tin cá nhân của Gavin, trong đó có ghi tên của mẹ cậu. Gavin đã sử dụng Facebook để tìm kiếm gia đình kể từ sau cái chết của cha mình vào năm 2006.

Gavin sau đó đã tới thăm bà Grube, nhưng cuộc hội ngộ giữa họ gặp trở ngại do Gavin không nói được tiếng Anh. Tất cả các cuộc nói chuyện của hai mẹ con phải thông qua người phiên dịch. “Ngày gặp lại con là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời chị ấy. Chị ấy nói không có từ nào diễn tả niềm hạnh phúc đó. Gavin đã có gia đình và 3 người con. Họ muốn tới Anh và sống tại đây nhưng cậu ấy cần phải tìm một ngôi nhà và có việc làm.” bà Wilson kể về câu chuyện hội ngộ kỳ lạ của chị gái mình.


Người mẹ gặp lại con trai mình sau 27 năm bị bắt cóc nhờ Facebook

8. Cặp vợ chồng đoàn tụ sau hơn 60 năm xa cách

60 năm trước, Boris and Anna Kozlov kết hôn. Nhưng chỉ 3 ngày sau, chú rể Boris phải nhập ngũ lên đường chiến đấu. Khi anh trở về, cô dâu Anna và gia đình đã bị đày tới vùng Siberia, và Boris không thể tìm được địa chỉ của vợ mình. 


Sự chung thủy và mối tình vượt thời gian của ông Boris và bà Anna Kozlov

Hơn nửa thế kỷ sau, tình cờ hai người trở về ngôi làng cũ và gặp lại nhau. Khi ấy, ông cụ Boris đã 80 tuổi. Ông bước xuống xe và nhìn thấy bà Anna đứng bên ngôi nhà cổ, nơi hai người đã sống vài ngày sau đám cưới. Ông chạy đến bên cạnh bà Anna và thốt lên: "Em yêu quý, anh đã chờ đợi em suốt thời gian dài." Còn bà Anna tâm sự: "Tôi nghĩ mắt mình đang đùa giỡn. Tôi nhìn thấy người đàn ông tới gần, mắt anh dán vào tôi. Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi biết đó là anh ấy. Tôi khóc thổn thức với trò đùa số phận này."

Khi kết hôn họ mới chưa đầy 20 nhưng nay cả hai đã bước vào tuổi ngoài 80. Tuy xa cách lâu như vậy nhưng cụ bà Anna Kozlov vẫn ở vậy chờ chồng trong suốt 60 năm. Thật là một câu chuyện tình cảm động phải không?