Những người gánh "sao quả tạ" nặng nhất thế giới (P.1)

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:42 14/08/2013

Vận may đối với những người này quả là một điều vô cùng xa xỉ, bởi trong cuộc đời họ đã từng bị sao quả tạ chiếu 1 hoặc nhiều lần.

1. Gặp nạn trong cả 2 trận bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki

Những người gánh "sao quả tạ" nặng nhất thế giới (P.1) 1
Ông Tsutomu Yamaguchi đã 2 lần liên tiếp ở gần trong khu vực ném bom nguyên tử.

Ông Tsutomu Yamaguchi, cư dân sống tại tỉnh Nagasaki tới Hiroshima để làm việc cho Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi thì tỉnh lị này bất ngờ bị đánh bom vào ngày 6/8/1945.

Được biết, hôm đó, ông Yamaguchi đã có kế hoạch rời khỏi tỉnh, nhưng trên đường tới ga, ông đã quay trở lại nơi làm việc để lấy dấu thông hành. Vào lúc 8h15', khi ông vừa quay trở lại bến tàu thì phi cơ The Enola Gay của Mỹ đã thả quả bom nguyên tử có tên "Cậu bé" xuống gần trung tâm thành phố, cách nơi ông đứng 3km.

Hậu quả sau vụ đánh bom, ông Yamaguchi đã bị thủng màng nhĩ, bị mù tạm thời và bỏng nghiêm trọng nửa thân trên phía bên trái. Sau khi hồi phục, ông phải trải qua một đêm nằm trong hầm tránh bom trước khi quay trở lại Nagasaki vào ngày hôm sau.

Trở về quê nhà, ông Yamaguchi tiếp tục được điều trị thương tích. Mặc dù toàn thân bị băng kín, nhưng ngày 9/8 ông vẫn tiếp tục đi làm. Và một lần nữa, người đàn ông lại không may hứng chịu trận thả bom nguyên tử thứ 2. Vào lúc 11h sáng, khi ông Yamaguchi đang báo cáo tình hình công việc ở Hiroshima với cấp trên thì chiếc phi cơ Bockscar lại thả quả bom nguyên tử "Chàng mập" xuống Nagasaki. Thật đen đủi, một lần nữa cách địa điểm nguy hiểm 3km, ông Yamaguchi lại chứng kiến vụ đánh bom. Có vẻ may mắn hơn lần trước, ông không bị thương.

Năm 2009, ông Yamaguchi được chính phủ Nhật Bản chính thức là người duy nhất còn sống sót sau cả 2 trận đánh bom liên tiếp. Tuy nhiên, cuối cùng người đàn ông đen đủi này đã qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày vào năm 2010, hưởng thọ 93 tuổi.

2. Người duy nhất trong thị trấn không trúng xổ số 950 triệu USD

Những người gánh "sao quả tạ" nặng nhất thế giới (P.1) 2
Người dân thành phố ăn mừng trong khi một mình anh Mitsotakis không nhận được bất cứ giải thưởng nào.

Năm 2012, các cư dân của thị trấn nhỏ Sodeto, Tây Ban Nha đã bỏ tiền ra mua vé xổ số nhân dịp Giáng sinh với mục đích vui chơi và đóng góp là chính.

Nhưng khi ngày quay thưởng tới, số người trúng thưởng đã khiến không ít người phải ngạc nhiên. Với tổng số 70 người may mắn đoạt giải ít nhất là 950 triệu USD (khoảng 19.950 tỉ đồng).

Tuy nhiên, trong khi tất cả cư dân thị trấn đều hứng khởi với tờ vé số trúng thưởng thì anh Cotis Mitsotakis, một nhà làm phim người Hy Lạp lần lượt chứng kiến từng người lên nhận giải, còn mình là người duy nhất không trúng bất cứ giải nào.

3. Bị trắng tay bởi bão tới 5 lần

Những người gánh "sao quả tạ" nặng nhất thế giới (P.1) 3
Người phụ nữ đen đủi nhất nước Mỹ đã 5 lần trắng tay bởi bão.

Mặc dù những cơn bão lịch sử tấn công vào bang Louisiana, Mỹ liên tiếp trong 50 năm trở lại đây, nhưng bà Melanie Martinez vẫn do dự không muốn rời đi khỏi mảnh đất quê hương của mình. Được biết, cũng chỉ vì những cơn bão Betsy (1965), bão Juan (1985), bão George (1998) và bão Katrina (2006) mà bà Martinez cũng đã mất đi 4 ngôi nhà của mình.

Xúc động bởi câu chuyện của bà Martinez, năm 2012, chương trình truyền hình thực tế  "Hideous Houses" (Những ngôi nhà gớm ghiếc) đã lựa chọn bà là vị khách mời may mắn được tài trợ 20 nghìn USD (khoảng 420 triệu đồng) sửa chữa ngôi nhà bị hư hại nặng nề.

Khi vận may mới chỉ thay đổi theo chiều hướng tích cực được một chút, thì chỉ vài tháng sau, một trận bão lớn có tên Isaac đã ghé thăm ngôi nhà vừa mới sửa sang của bà Martinez. Và lần thứ 5 trong đời, người phụ nữ khốn khổ lại tay trắng. Cũng chỉ vì chùm sao quả tạ này mà bà Martinez đã được giới truyền thông gọi đùa là "người phụ nữ kém may mắn nhất nước Mỹ".