Những con người chỉ có… nửa cái đầu

Bibi, Theo 10:00 17/02/2011

Những tai nạn và bệnh lạ đã khiến họ mất đi 1 phần đầu.

1. Người đàn ông nửa đầu tìm lại đầu bị mất

Vào tháng 2/2010, khi đang trên đường đi về nhà, anh Stephen Crocker, 26 tuổi đã bị 1 thanh niên 16 tuổi tên là Jack Hobbs tấn công. Sau khi đánh gục anh Stephen, Jack còn đánh đập vào phần đầu của anh Stephen khiến anh bất tỉnh.



Sau đó anh Stephen được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ đã phải cắt bỏ 1 phần của xương trán anh Stephen do xuất huyết hộp sọ quá lớn. Kể từ đó anh có biệt danh là “nửa đầu”. Mới đây anh đã được chỉnh hình và lấy lại vẻ bề ngoài như xưa, các bác sĩ đã dùng 1 tấm titanium với kích cỡ thích hợp để chống đỡ cho trán của anh.


Anh Stephen sau khi được phẫu thuật.

2. Anh chàng nửa đầu tội nghiệp

Vào tháng 9 năm 2009, anh Steve Gator, một người lái xe tải chở hàng ở Farnham Road Harold Hil, nước Anh chỉ còn một nửa hộp sọ sau khi bị tấn công trên đường đi làm về.


Steve lúc chưa bị chấn thương

Những kẻ côn đồ đã đấm Steve và dập đầu anh xuống vỉa hè. Khi được tìm thấy, Steve đã bất tỉnh và toàn thân bị bầm tím. Hai tuần sau, đầu Steve bắt đầu sưng to lên. Gia đình đưa anh đến bác sĩ, và ngay sau khi làm thủ tục nhập viện, Steve (khi ấy 26 tuổi) đã được phẫu thuật cắt bỏ một nửa hộp sọ. Bác sĩ nói Steve chỉ có 15% cơ hội sống sót. Thật may, cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng anh chỉ còn một nửa hộp sọ. Bộ não của anh giờ chỉ được bảo vệ bằng lớp phần mềm bên ngoài. Gia đình Steve đang hết sức cố gắng để anh có thể được phẫu thuật ghép hộp sọ nhân tạo.


Steve chỉ còn có nửa hộp sọ 

Sau cuộc phẫu thuật, khả năng giao tiếp và trí nhớ của Steve bị tổn hại nghiêm trọng, một phần tính cách của anh bị mất đi. Steve không thể lái xe, không thể làm việc nữa.  

3. Tù nhân với nửa cái đầu

Đây là 1 tù nhân tại Miami, Mỹ, 25 tuổi, nhưng không rõ cụ thể tên anh ta là gì bởi ở mỗi nơi anh ta lại có 1 cái tên khác nhau, khi thì Carlos Rodriquez, hoặc cũng có thể là Carlos Sosa. Nhưng hiện giờ anh được biết đến với cái tên rất dễ nhớ là “Half a head” (nửa cái đầu).


Các chuyên gia về y tế cho rằng đầu của anh ta đã bị biến dạng sau 1 tai nạn và bác sĩ phải cắt bỏ những phần xương bị hỏng rồi dùng da bao phủ bên ngoài.







4. Người đàn ông với nửa cái đầu kỳ quái

Anh Labourer Alan Hind, người Scotland 28 tuổi bị mất một mảng đầu sau khi anh bị ngã khi đang làm việc ở một tòa nhà cao tầng. Anh Hind đã bị chấn thương nặng ở đầu, xương đầu bị vỡ, quai hàm cũng bị ảnh hưởng, một mắt của anh không còn nhìn thấy gì và não thì bị tổn thương nghiêm trọng. Ngoài ra anh đã từng bị tổn thương ở thận và một bên tai sau một tai nạn vào tháng 2 năm 2008. Hiện tại một phần não bị tổn thương cùa anh đã bị cắt bỏ.


Anh Labourer Alan Hind và cái đầu lõm

Người quản lý trong công việc của anh Hind là ông Eric Murray, 63 tuổi, ông đã là người bảo anh làm việc ở mái nhà của tòa nhà tại Watt's Yard, London, Anh mà không hề có một sự bảo vệ hay an toàn lao động nào cả.

5. Cậu bé chỉ có nửa đầu

Hou Guozhu, 8 tuổi sống ở Sơn Đông, Trung Quốc có biệt danh là “cậu bé nửa đầu”. Guozhu bị viêm não nhưng đến khi cậu bé 3 tuổi thì căn bệnh mới phát tác, ban đầu chân trái của cậu bé thường xuyên co giật.


Năm 2006, cha Guozhu đưa cậu bé tới bệnh viện ở Bắc Kinh và bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm não. Sau đó Guozhu đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật mổ hộp sọ, bán cầu não phải vị cắt bỏ, nhưng do nhiễm trùng nên xương sọ bên phải cũng bị cắt nốt. Vì thế nên cuối cùng Guozhu chỉ còn nửa cái đầu.