Những câu chuyện khó tin liên quan đến chiếc iPod

Vũ Nam (Theo Odd), Theo 06:02 01/09/2010

iPod là một trong những loại máy nghe nhạc phổ biến nhất trên thế giới hiện nay,và bên cạnh sự nổi tiếng đó, cũng có khá nhiều câu chuyện ly kỳ liên quan đến chiếc máy nghe nhạc này!

1. Cô gái được chính chiếc iPod của mình cứu sống

Sophie Frost
và bạn trai của mình là Mason Billington - đều 14 tuổi, có lẽ vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn khủng khiếp từ trên trời giáng xuống hồi tháng 6/2009. Khi đó, cả hai đang trên đường về nhà thì đúng lúc một cơn bão lớn ập tới. Sophie cùng bạn trai vội tìm một gốc cây lớn để trú, nhưng không ngờ địa điểm tưởng chừng an toàn đó lại là thảm họa của đôi bạn trẻ. Một tia sét cực mạnh có điện áp khoảng 300.000 Volt đã phóng thẳng vào vị trí mà Sophie đang đứng.

Các bác sỹ cho rằng Sophie đã may mắn sống sót khi dòng điện cực mạnh chạy qua earphone của chiếc iPod mà cô đang giữ trong người, dẫn thẳng xuống đất. Cả hai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Sophie chỉ bị bỏng nhẹ ở ngực và chân, trong khi Manson bị thương nhẹ ở mắt. Có lẽ Sophie sẽ phải cảm ơn chiếc iPod vì đã cứu mạng mình. Đây là món quà sinh nhật của bà ngoại mà Sophie được nhận từ 4 ngày trước khi xảy ra tai nạn.


Sophie và bộ quần áo khi xảy ra tai nạn

2. Một người lính thoát chết nhờ mang theo iPod trong khi đi tuần

Kevin Garrad (thuộc Sư đoàn bộ binh số 3 của quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Iraq) đang đi tuần trên phố thì bất ngờ bị một tay súng lạ mặt tấn công. Cả hai người chỉ đứng cách nhau vài mét khi họ cùng nổ súng. Tay súng lạ mặt đã tử vong sau khi bị trúng đạn vào ngực trái. Còn Kevin thì dường như không hề hấn gì, vì đơn giản viên đạn của tay súng lạ mặt đã bị chiếc iPod 20GB nằm ở túi ngực trái của Kevin cản lại, và anh thậm chí còn không bị thương.


Chiếc iPod 20 GB đã cứu mạng sống của Kevin Garrad...

3. Một thầy giáo bị... hành hung vì tịch thu iPod của học sinh

Đầu tháng 2/2008, Frank Burd, 60 tuổi, một giáo viên dạy toán và nhiếp ảnh tại trường trung học Germantown (Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ), đã bị hành hung ngay trong hành lang của trường vì tịch thu iPod của học sinh.

James Footman, 14 tuổi, chủ nhân của chiếc iPod, tỏ ra rất hậm hực và đã cùng với Donte Boykin, một học sinh lớp 11, trở lại gặp thầy sau buổi học để “nói chuyện phải quấy”.
Theo băng ghi hình thu được từ các camera giám sát, Frank Burd đã bị hai học trò "ngỗ ngược" đẩy ngã và đập đầu vào một ngăn tủ thay đồ trong hành lang. Sau khi sự việc xảy ra, James FootmanDonte Boykin đã bị bắt, còn thầy Burd nhanh chóng được đưa tới Trung tâm y tế Einstein để điều trị. Hai đốt sống cổ của Burd đã bị gãy sau cuộc hành hung, tuy nhiên, thật may là ông hề không có dấu hiệu của tình trạng bại liệt.


Thầy giáo Frank Burd bị hành hung vì thu iPod của học sinh trong giờ học 

4. Tầu ngầm Mỹ gặp tai nạn khi các thủy thủ bị phân tâm bởi iPod
Vào tháng 3/2009, tầu ngầm USS Hartfort của Hải quân Mỹ đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi các thủy thủ trên tầu đang mải mê nghe nhạc với chiếc iPod cùng với thuyền trưởng Ryan Brookhart. Tầu USS Hartfort đã va chạm mạnh với tầu vận tải USS New Orleans tại Eo biển Hormuz, một đoạn hẹp tại Vịnh Ba Tư, và mức độ thiệt hại ước tính lên đến 90 triệu USD.

Tuy nhiên, thuyền trưởng Ryan Brookhart cùng các thủy thủ trên tầu USS Hartfort không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không phải bồi thường thiệt hại đã gây ra vì các cơ quan điều tra cho rằng đây là tai nạn “không thể tránh khỏi”.


Tầu USS Hartfort gặp nạn khi các thủy thủ đang vui vẻ bên chiếc iPod.