Những câu chuyện gây sốc nhất Trung Quốc năm 2011

Habi, Theo 00:00 21/12/2011

Cùng điểm lại những câu chuyện gây chấn động tại Trung Quốc năm vừa qua nào!

1. Cặp đôi bán con lấy tiền chơi game
 
Cặp đôi Li LinLi Juan ở Đông Hoản, Trung Quốc đã gây sốc với hành động cực tồi tệ: bán con lấy tiền chơi game. Hai “con nghiện” game online này bán đứa con thứ nhất vào năm 2009 với giá chưa đến 500 USD (tương đương hơn 10 triệu VNĐ). Sau đó, họ đã bán đứa con thứ hai với giá gần 4.600 USD (tương đương 96,6 triệu VNĐ). 


Cặp vợ chồng trẻ đã bán 3 đứa con để lấy tiền chơi game (Ảnh minh họa).

Li LinLi Juan tiếp tục bán đứa con trai thứ ba với giá cũng xấp xỉ số tiền bán đứa con thứ hai. Khi được hỏi có nhớ con không, hai game thủ cho biết, họ không thích nuôi con mà chỉ muốn bán con lấy tiền.

2. Xôn xao vì "thành phố ma"

“Thành phố ma” này xuất hiện sau những đợt mưa lớn và không khí ẩm ướt dọc theo bờ sông Hoàng Sơn tại Tây An. Các tòa nhà cao tầng, núi, bụi cây thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mù vào lúc hoàng hôn. Một số người dân Tây An đã ghi lại những hình ảnh về thành phố ma này, nhiều người trong số họ còn cho rằng, có thể một “cơn lốc” đã giúp chúng ta nhìn thấy “một nền văn minh đã bị biến mất”.


Thành phố bí ẩn.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã có mặt tại thành phố Tây An để kiểm tra thực hư về “thành phố ma”.Trên thực tế, không hề có những tòa nhà, các ngọn núi hay cây cối như mọi người đã thấy. Các nhà khoa học đã giải thích rằng, đó chỉ là một ảo ảnh xuất hiện phổ biến trong thời tiết ẩm ướt. Những vật thể mà người dân tại Tây An thấy chỉ đơn giản là hình ảnh phản chiếu từ các thành phố xung quanh.




Vào chiều ngày 27/11, một gia đình gồm vợ chồng và hai con đã đi lại giữa đường phố trong tình trạng nude tại Quảng Đông, Trung Quốc. Người đàn ông trong ảnh họ Trương, 50 tuổi, người phụ nữ cũng họ Trương, 37 tuổi. Họ sinh được 3 đứa con, trong đó, một em bé 2 tháng tuổi đang phải nhập viện vì mắc bệnh nặng. Do gia đình không có khả năng trả nốt số tiền viện phí là 1.500 tệ (tương đương 4,9 triệu VNĐ) nên họ đã quyết định nude trên đường phố để cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.


Cả gia đình cùng nude giữa đường phố.

Sau hơn một ngày lang thang trên các con phố, gia đình này vẫn chưa xin đủ tiền để trả tiền viện phí. Người dân đã phải báo với cảnh sát địa phương để nhờ giúp đỡ. Ngay sau khi cảnh sát nhận được thông báo, họ đã giúp gia đình mặc quần áo và đưa họ quay lại bệnh viện. Sau đó, bệnh viện cũng đã đồng ý giảm chi phí điều trị cho đứa bé.


Họ làm như vậy để xin tiền trả tiền viện phí cho con.

4. Bé gái mọc đuôi khỉ

Bé gái Yến Yến, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc mới 1 tháng tuổi nhưng sau mông lại xuất hiện “chiếc đuôi” dài. Gia đình bé kể rằng, khi bé mới chào đời đây chỉ là một "cục thịt thừa" rồi sau đó, nó đã ngày ngày phát triển cùng em. 


Chiếc đuôi của cô bé này dài hơn 10cm.

"Cục thịt" đã trở thành "chiếc đuôi" dài tới 10cm, nếu không được kịp thời xử lý, “chiếc đuôi” này sẽ làm ảnh hưởng tới việc đại tiểu tiện hay thậm chí là dẫn tới hiện tượng tê liệt một số bộ phận của Yến Yến.

5. Thiếu nữ có vòng bụng "cá ngựa" to bất thường

Cô bé Tô Điền Điền ở Trung Quốc mắc phải một căn bệnh ác tính hiếm gặp: ung thư màng đệm. Căn bệnh quái ác này khiến cô bé có một khối u to bất thường xuất hiện từ bộ phận sinh dục lên tới bụng dưới, trông rất giống "vòng bụng cá ngựa".


Vòng bụng to bất thường của Điền Điền.

Ngày qua ngày, bụng của Điền Điền càng lớn dần lên, vết thương sau khi phẫu thuật bắt đầu chảy mủ. Hai chân của em sưng đỏ. Cùng với trạng thái cơ thể mỏi mệt, tinh thần của Điền Điền cũng rất hoảng loạn và lo lắng.

6. Trứng luộc bằng nước tiểu

Tại Chiết Giang, người dân có một cách luộc trứng truyền thống vô cùng đặc biệt. Họ sử dụng nước tiểu trẻ con để luộc trứng. Sau khi trứng chín, họ bóc vỏ và tiếp tục cho trứng vào nồi luộc tiếp trong vòng 1 ngày 1 đêm nữa. Theo những người dân địa phương thì các quả trứng này tốt cho sức khỏe và giúp nâng cao khả năng tập trung của trí óc. Mỗi quả trứng được bán với giá 1,5 tệ (tương đương 4.900 VNĐ). 


Món trứng luộc bằng nước tiểu của người dân Chiết Giang.



7. Ông lão ăn xin có làn da chảy xệ

Trước cửa ga Long Đầu, Trùng Khánh, Trung Quốc, những ngày cuối năm xuất hiện một ông lão ăn xin rất đáng thương. Toàn thân ông nổi đầy các cục thịt, trông xa như “bong bóng” có kích cỡ to nhỏ khác nhau. Ngoài ra, từ mặt phải kéo xuống phần bụng là mớ da thịt chảy xệ với đốm đỏ, vệt vàng lấm tấm...



Căn bệnh mà ông lão trên mắc phải được gọi là u sợi thần kinh. Để phẫu thuật và điều trị cần tới số tiền khoảng 3 triệu NDT (tương đương 9,9 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, với hoàn cảnh của ông thì việc kiếm sống sinh nhai đã khó khăn, chưa nói tới việc tích góp tiền chạy chữa. 


Toàn thân ông lão nổi đầy những cục thịt, trông xa như “bong bóng” có kích cỡ to nhỏ khác nhau

8. Cô gái có 3 gò bồng đảo

Tại Quảng Tây, Trung Quốc xuất hiện cô gái trẻ mọc ba gò bồng đảo trên cơ thể. Khi bắt đầu dậy thì, Tiểu Lâm phát hiện ngực bên trái của mình có đến hai bầu ngực cùng phát triển. Người lớn trong nhà thì cho rằng, đó là "món quà" mà ông trời ban tặng, nếu cắt bỏ đi sẽ gặp phải sự trừng phạt. 


Cô gái có 3 gò bồng đảo ở Trung Quốc.

Sau những tháng ngày tự ti, tủi hổ vì bộ ngực quá khổ tới nỗi không chọn được áo ngực vừa ý, Tiểu Lâm quyết định nhờ tới sự giúp đỡ của các bác sĩ thẩm mỹ. Theo các bác sĩ, ngực bên phải của Tiểu Lâm phát triển hoàn toàn bình thường nhưng bên ngực trái lại có tới hai bầu vú tương đối hoàn chỉnh. Qua nghiên cứu kỹ lưỡng, các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ bầu vú thừa. Sau một tháng trải qua nhiều phẫu thuật, Tiểu Lâm đã có thể tự tin để trở lại với cuộc sống bình thường khi vòng một của cô không còn "khác người" như trước nữa.

9. Bé trai hơn 1 tháng có bụng bầu


Tiểu Tử Hào vừa chào đời 40 ngày thì vòng bụng bé không ngừng phình to. Đến nay, khi ngoài 1 tháng tuổi thì bụng của bé đã to hơn quả bóng rổ, sờ vào cứng tay, mắt thường cũng có thể nhìn rõ tĩnh mạch xanh dưới làn da bụng mỏng.


Em bé này mắc nhiều căn bệnh cùng lúc khiến bụng phình to.

Gia đình đưa Tiểu Tử Hào đến bệnh viện và nhận được kết luận là bé cùng lúc mắc bệnh gan cổ trướng, viêm phế quản cấp tính, teo đường mật bẩm sinh. Chỉ trong khoảng thời gian 70 ngày, cha mẹ của Tiểu Tử Hào đã phải chi trả số tiền viện phí 12 vạn NDT (tương đương 393 triệu VNĐ). Quá trình chạy chữa sắp tới dự kiến tối thiểu cũng phải mất tới 70 vạn NDT (tương đương 2,3 tỷ VNĐ).

10. Dòng sông máu

Vào ngày 13/12 vừa qua, con sông Jianhe chảy qua thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bất ngờ có nước màu đỏ như máu. Sự việc này khiến người dân địa phương vô cùng lo sợ.


Nước sông màu đỏ này...

Tuy nhiên, vào ngày 14/12, Văn phòng Tài nguyên Môi trường của thành phố Lạc Dương đã xác định được nguyên nhân khiến nước sông chuyển sang màu đỏ. Đó là do hai xưởng nhuộm gần đấy không tuân thủ nguyên tắc bảo vệ môi trường. Họ đã trực tiếp xả chất thải không qua xử lý ra sông khiến nước sông bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Nước sông bị ô nhiễm nghiêm trọng.