Những "cái nhất" của chó mèo

Mèo đại vương, Theo 12:22 08/05/2010

Xem thử xem cún nào béo nhất, miu nào nhỏ nhất nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Chắc hẳn những chú cún, chú miu dễ thương là hai trong số những thú cưng được chúng mình yêu nhất đúng không? Thế các bạn biết được bao nhiêu cái “nhất” của chúng rồi? Hôm nay cùng chúng tớ điểm qua những cái “nhất” không-phải-ai-cũng-biết nhé!

1. Chó béo nhất

Chú cún béo nhất có tên Meet Pie (gọi tắt là Pie) này có một quá khứ rất đáng thương. Bị chủ bỏ rơi từ nhỏ, sau đó phải sống lang thang trên khắp đường phố, không có gì ăn ngoài những đồ dư thừa trong thùng rác. Dưng cơ mà… chính những thứ đồ ăn vứt đi lại khiến chú ta ú đến tận… 95kg,  Pie "ú" là chó lai giữa giống Rottweiler béc-giê Đức.


Pie "ú" nặng tới 95 kg!!!

Béo đến như thế, cho nên đối với Pie việc khó khăn bậc nhất là… di chuyển. Chủ mới của chú, một người phụ nữ tốt bụng nhặt Pie từ đường phố về, nhận thấy chú ta thường nằm bệt một chỗ liên tục trong… 36 giờ liền. Lý do là mỗi lần cố gắng đứng dậy, cơ thể quá khổ lại kéo chú ta ngã lăn đùng xuống đất.

Chủ mới của chú chó siêu ú này đã cho chú ta thực hiện một chế độ ăn kiêng đặc biệt. Không rõ Pie “ú” có “thon thả” được nhiều không, nhưng trước mắt chú ta đã khỏe mạnh hơn (ít nhất đã có thể đứng dậy đi lại năng động hơn). Mục tiêu lớn của Pie là giảm cân xuống còn 50kg.
2. Mèo nào ú nhất???

Chú mèo ú nhất đó chính là chú mèo Prince Chunk. Giống như trường hợp chú cún béo nhất thế giới, mèo ú 10 tuổi của chúng mình cũng là mèo lang thang vô gia cư. Chú ta bị lạc mất chủ và được người ta đem về cho trung tâm nuôi thú ở Voorhees, hạt Camden, tiểu bang New Jersey, Mỹ.


Em mèo "ú" nổi tiếng

Có một chi tiết thú vị về mèo ú dễ thương như này: ban đầu, các nhân viên ở trung tâm nuôi thú vật cứ ngỡ Chunk là... con cái (chính vì vậy, họ mới đặt tên cho nó là Princess - công chúa), nhưng sau khi vén lớp mỡ dày che khuất bộ phận sinh dục, người ta mới biết "Công chúa" hóa ra lại là... "Hoàng tử". “Công chúa” là một chú mèo đực mới vui chứ. Chính thế nên cái tên của chú ta được chuyển thành Prince Chunk.


Rất nhiều người đã xin nuôi mèo béo (tới 400 người đã nộp đơn xin nhận nuôi cơ mà) và Hiệp hội bảo vệ động vật Camden đã chọn một gia đình ở miền nam Jersey làm chủ mới cho mèo ta. Chunk hiện đang rất hạnh phúc với nhà mới và vẫn… béo ú đáng yêu.



3. Chó bé nhất

Đến giờ phút này thì chú cún được Guiness “hợp pháp” công nhận là cún “nhí” nhất thế giới là một em cún nòi Chihuahua, hiện đang sống cùng gia đình chủ ở Largo, bang Florida, Mỹ. Bởi ngoại hình “mi nhon”, tính nết lanh lợi nghịch ngợm nhưng hết sức thân thiện mà “bé” cún được đặt tên là Heaven Sent Brandy (Brandy đến từ thiên đường). Vào năm 2005, em cún có chiều dài vỏn vẹn 15,2cm tính từ đầu đến chót đuôi này đã ghi danh vào cuốn kỉ lục thế giới. Hiện tại Brandy đã 4 tuổi nhưng kích cỡ của “em nó” thì vẫn chẳng có chút “tiến bộ” nào .


                                                                             
                                                               
Thế nhưng kỉ lục của em cún này lại bị “đe dọa” bởi sự xuất hiện tới 2 em chó khác cũng bé tí xíu không kém gì chú cún Brandy này. Em cún đầu tiên “tranh giành” ngôi “cún bé nhất” với Brandy chính là chú cún nhỏ nhất nước Anh có tên Tom Thumb, dài chưa tới 10cm và nặng vỏn vẹn 90g. Hiện Tom Thumb đang sống cùng chủ là ông bà Susan Archie Thomson tại Dunbartonshire, Anh. Với tốc độ lớn nhưng hiện nay thì đến lúc 4 tuổi, Tom Thumb cũng không thể đạt được đến chiều dài 15cm, và nếu như vậy thì Tom bé bỏng sẽ nghiễm nhiên “soán ngôi” của Brandy.





Sau khi Tom Thumb lên báo ít lâu, lại xuất hiện một em cún “siêu nhí” khác tên là Scooter. Em cún xinh xắn với bộ lông trắng muốt trông như một cuộn len sợi này thuộc sở hữu của bác Cheryl McKnight, hiện đang sống ở Auckland, New Zealand. Tròn 6 tháng tuổi nhưng Scooter đáng yêu chỉ cao có 8cm và ngồi lọt tách trà (giống như Tom Thumb vậy). Scooter thuộc giống chó Maltese vốn khá nhỏ bé. Rất tiếc là Scooter đã qua đời vì quá yếu.




      Scooter cũng có thể ngồi lọt tách trà

4. Mèo bé nhất

Chú mèo Peebles hiện sống ở bang Illinois, Mỹ được công nhận là mèo bé nhất thế giới vào năm 2004. Khi đó Peebles đã 2 tuổi và nặng khoảng 1,5kg. Giống như cún Tom Thumb, Peebles cũng có thể ngồi lọt thỏm trong một chiếc cốc. Em mèo đáng yêu này được cứu thoát khỏi gia đình nhà chủ, nơi chú bị hành hạ dã man và chuyển đến sống ở một trung tâm chăm sóc động vật của Illinois.


                                                                                                                                                        
5. Chó xấu nhất

Chú chó xấu xí nhất thế giới tên là Gus, chỉ còn 3 chân, một mắt, bị ung thư và được công nhận là chú chó xấu nhất thế giới tại một hội chợ tổ chức tại California (Mỹ). Đây là cuộc thi uy tín được tổ chức hơn 20 năm qua, thu hút rất nhiều người theo dõi. Giám đốc marketing của hội chợ Sonoma-Martin, nơi tổ chức cuộc thi này cho hay, các chú chó đoạt giải thường có số phận rất tội nghiệp. Chúng thường bị bỏ rơi trước khi được những người yêu súc vật nhận nuôi và cho tham dự các cuộc thi.


                                                                          
Chú chó Gus xấu xí cũng vậy, Gus được cứu khỏi một gia đình đối xử tồi tệ với thú nuôi nhờ cô Jeanenne Teed, người sau đó đã đem chú về nuôi dưỡng và chăm sóc rất cẩn thận. Một chân của Gus bị cụt là do căn bệnh ung thư quái ác, còn con mắt hỏng là do trận chiến “chí tử” với một con mèo. Sau khi được công nhận là “chó xấu nhất thế giới”, Gus được nhận giải thưởng trị giá 1600 USD và chủ của chú tuyên bố sử dụng số tiền này điều trị ung thư cho chú ta. Đáng buồn là sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh quái ác, Gus đã qua đời.

                                                                  
6. Mèo xấu nhất

Mèo Ugly Bat Boy 8 tuổi, hiện sống ở bệnh viện dành cho động vật tại bang New Hampshire được xem như chú mèo xấu xí nhất thế giới. Ngoại hình quái dị gần như trụi lông, trừ một ít trên ngực và gương mặt “khá khó coi” của Bat Boy hoàn toàn tự nhiên chứ không phải do bệnh tật nào cả. Bat Boy hoàn toàn khỏe mạnh.


                                                                          
"Nó sinh ra đã thế rồi", chủ của chú mèo này là ông Stephen Bassett nói. "Từ xưa nó đã trông như thế. Thỉnh thoảng nó mọc lông ở một số chỗ song lại rụng xuống. Nó chẳng bao giờ có lông ở phần trên mặt hoặc hoặc đuôi".


Mình mẩy chú mèo nhẵn thín không một cọng lông

Dù đã rất già nhưng Ugly Bat Boy không hề có vấn đề gì về sức khỏe. "Nó là một con mèo khá dễ chịu và cũng chẳng có nhu cầu ăn uống gì đặc biệt. Mọi thứ với chú đều rất ổn", ông Bassett nói. Và hẳn việc được mệnh danh là “chú mèo xấu xí nhất thế giới” cũng sẽ chẳng khiến chú mèo này phiền lòng, bởi chú đang sống hết sức hạnh phúc với một gia đình yêu thương chú hết mực.