Những bà mẹ "khủng" nhất thế giới

Ngựa Vằn, Theo 00:00 08/05/2011

Có bà mẹ đẻ tới... 69 người con; lại có bà mẹ đẻ con lúc 70 tuổi... tất cả đều đáng kinh ngạc.

1. Người mẹ trẻ nhất

Danh hiệu này thuộc về Lina Medina, người Peru. Lina sinh con khi mới 5 tuổi, khi được đưa đến bệnh viện các bác sĩ xác nhận Lina có 1 khối u trong bụng, nhưng sau đó mọi người mới phát hiện ra cô bé đã mang thai tới 8 tháng. 1 tháng rưỡi sau, vào ngày 14/5/1939 Lina sinh ra 1 bé trai nặng 2,7kg. Ban đầu Lina dạy con với ý nghĩ rằng Lina là chị gái nhưng khi lên 10 tuổi, cậu bé nhận ra rằng Lina là mẹ của mình.


Cô bé Lina bên bác sĩ và đứa con


Hình ảnh của Lina khi 5 tuổi và khi đã 67 tuổi

2. Bà mẹ già nhất

Rajo Devi Lohan, người Ấn Độ được biết tới là bà mẹ già nhất thế giới khi bà sinh con ở tuổi 70. Đây lại là lần đầu tiên bà Rajo Devi Lohan sinh con sau 40 năm chờ đợi.


Bà mẹ già nhất thế giới.


Cặp vợ chồng hạnh phúc.



3. Người mẹ nhỏ nhất thế giới

Cristianne Ray đến từ Seattle, Mỹ được mệnh danh là người mẹ nhỏ nhất thế giới vì cô chỉ cao có 83cm khi cô sinh bé gái Kyrsten. Bé Kyrsten nặng gần 2kg và cao khoảng 36cm (tức là gần bằng 1 nửa chiều cao của mẹ), còn chồng cô cao 1,9m. Không những thế sau này cô còn sinh thêm 2 lần nữa và các bé đều khỏe mạnh.


4. Bà mẹ đẻ nhiều con nhất

Valentina Vassilyeva đã lập kỷ lục thế giới là bà mẹ có nhiều con nhất khi bà sinh được... 69 người con, trong đó có 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba, 4 lần sinh tư. Và từ năm 1725 đến năm 1765 bà đã sinh 27 lần và 67 trong 69 người con của cô đều khỏe mạnh. Thật là 1 bà mẹ đáng nể.


(Ảnh minh họa)

5. Bà mẹ sinh một lần nhiều em bé sống sót nhất

Sulenman Gutierrez, người Mỹ đã nổi tiếng khắp thế giới khi sinh 1 lúc 8 bé vào tháng 1/2009. Trước khi sinh 8 đứa bé này cô đã có 6 đứa con khác. 14 đứa con của cô đều được ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.


Cô Sulenman khi mang bầu.


8 bé đáng yêu.



6. Người mẹ dũng cảm nhất

Ines Ramirez, 40 tuổi, được biết đến là người phụ nữ tự phẫu thuật sinh con thành công. Khi cô sắp sinh, trạm y tế gần nhất cách nơi cô ở 80km đường núi và chồng cô thì đang ở quán rượu. Vào lúc nửa đêm, cô đã tự ngồi xuống 1 chiếc ghế dài, nhấp 1 chút rượu rồi cô cầm lấy con dao dài 15cm và bắt đầu mổ.


Cô Ines Ramirez thực sự là 1 bà mẹ rất dũng cảm.

Cô đã rạch bụng mình cho đến khi chạm đến dạ con rồi đưa đứa bé ra, cô đã cắt rốn cho bé bằng kéo. Sau khi tỉnh lại cô buộc áo vào quanh bụng rồi bảo đứa con 6 tuổi là Benito đi gọi người giúp đỡ. Sau đó cô được khâu vết rạch ở bụng và đưa đến trạm y tế.

7. “Bà mẹ” đặc biệt nhất thế giới

Vì “bà mẹ” này là 1 người đàn ông, Thomas Beatie, người Mỹ vốn là phụ nữ chuyển đổi giới tính nhưng chưa cắt bỏ dạ con nên vẫn sinh con được. Thomas đã sinh con tới 3 lần nhờ tinh trùng hiến tặng, cả 3 bé đều rất khỏe mạnh.


Đàn ông... mang bầu.




1 gia đình hạnh phúc.