Nhờ củ cà rốt mà tìm được chiếc nhẫn mất tích 16 năm

Habi, Theo 14:49 03/01/2012

Một câu chuyện vô cùng hy hữu.

Một người phụ nữ đã tình cờ tìm lại được nhẫn cưới sau 16 năm mất tích. Điều kỳ lạ là chiếc nhẫn cưới nằm ở một vị trí mà ít ai ngờ tới: vườn cà rốt. Cô Lena Pahlsson đến từ đất nước Thụy Điển là người phụ nữ may mắn mà chúng mình đang nói tới.


Cặp vợ chồng Ola Pahlsson và Lena Pahlsson vui mừng khi tìm thấy nhẫn cưới mắc kẹt ở củ cà rốt.

Vào năm 1995, trong lúc nướng bánh Giáng sinh cùng con gái, cô Lena đã vô ý làm mất chiếc nhẫn bằng vàng trắng đính 7 viên kim cương. Sau khi phát hiện nhẫn cưới bị mất, cô đã cố gắng tìm kiếm và thậm chí còn lật tung cả sàn bếp nhưng vẫn không thấy.


Sau 16 năm, nhẫn cưới của cô Lena Pahlsson đã bất ngờ được tìm lại ở vườn cà rốt. (Ảnh minh họa)

Thật bất ngờ, sau 16 năm, chiếc nhẫn cưới của cô Lena lại trở về trong một tình huống cực đặc biệt. Trong một lần chăm sóc khu vườn của mình, cô Lena đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy chiếc nhẫn mắc kẹt ở ngọn cà rốt. Ông Ola Pahlsson, chồng cô Lena, cho biết: “Lúc đó Anna con gái tôi đã nghe thấy tiếng hét của vợ tôi từ ngoài vườn. Lena đã nhìn thấy chiếc nhẫn cưới mà cô ấy làm mất năm 1995. Thật tuyệt vời khi chúng tôi tìm lại nó ngay trên một củ cà rốt.”


Một câu chuyện thật thú vị phải không? (Ảnh minh họa)

Gia đình cô Lena Pahlsson cho rằng, 16 năm trước chiếc nhẫn đã bị rơi xuống bồn rửa bát. Có thể nó đã bị những con cừu nuốt phải và trở thành phân bón cho khu vườn. Mặc dù cô Lena sẽ không thể đeo lại được chiếc nhẫn vì kích thước của nó không còn vừa vặn nữa nhưng cô cho biết mình sẽ cất giữ cẩn thận.