Người phụ nữ "tỉnh như sáo" suốt 3 năm

Bé Bé, Theo Trí Thức Trẻ 11:12 16/02/2013

Do mắc 1 căn bệnh hiếm gặp, bà Susan luôn nghe những âm thanh kỳ lạ trong đầu và không thể ngủ được.

Một phụ nữ đã mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến cô mất ngủ trong suốt… 3 năm qua. Người phụ nữ này là bà Susan Root, 63 tuổi, đến từ Coggeshall, Essex, Anh.

Được biết, 3 năm trước, bà Susan bắt đầu có những triệu chứng mệt mỏi, ù tai và khó ngủ. Khi đi khám bác sĩ, người phụ nữ này mới biết mình mắc một hội chứng ù tai hiếm gặp gọi là “âm nhạc ảo giác”. Hội chứng này khiến những giai điệu kỳ quặc luôn “mắc kẹt” trong đầu và đó cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng mất ngủ suốt 3 năm liền của bà Susan.

Người phụ nữ "tỉnh như sáo" suốt 3 năm 1
Người phụ nữ này đã 3 năm bị mất ngủ bởi hội chứng "âm nhạc ảo giác".

Chia sẻ về căn bệnh của mình, Susan Root nói: “Nó bắt đầu từ 3 năm trước và đã không hề ngừng lại. Trong đầu tôi luôn có tiếng chó sủa, hoặc những bài hát quen thuộc từ thập niên 50. Giống như 1 đài phát thanh không thể tắt”.

Một trong những bài hát mà bà Susan thường nghe thấy là Happy Birthday, God Save the Queen, Auld Lang Syne. Bà Susan cũng cho biết thêm: “Tình trạng này đặc biệt tồi tệ vào ban đêm. Tôi gần như đã phát điên khi liên tục nghe những giai điệu, đặc biệt là tiếng chó sủa văng vẳng. Khi còn trẻ tôi rất yêu thích âm nhạc nhưng bây giờ tôi không thể chịu đựng được. Đôi khi nó phát ra quá lớn lấn át cả tiếng nói của chồng tôi”. 

Một phát ngôn viên của Hiệp hội Ù tai Anh cho biết: "Âm nhạc ảo giác liên quan đến việc nghe những giai điệu quen thuộc, đặc biệt là các bài thánh ca và bài hát Giáng sinh".

Người phụ nữ "tỉnh như sáo" suốt 3 năm 2

Người phụ nữ "tỉnh như sáo" suốt 3 năm 3
Bà Susan phải chịu đựng những âm thanh mắc kẹt trong đầu suốt 3 năm qua.