Người phụ nữ "say hạ cánh" liên tục suốt 8 năm nay

Shim béo, Theo Trí Thức Trẻ 13:32 02/05/2013

Mắc phải hội chứng "say hạ cánh" hiếm gặp, cô Catharine Bell luôn phải sống trong thế giới chao đảo suốt 8 năm nay.

Catharine Bell, 46 tuổi sống tại làng Bellingham, hạt Northumberland, Anh luôn bị cơn say máy bay đeo bám kể từ chuyến du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ cách đây... 8 năm.

Bell luôn cảm thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và mất thăng bằng, thậm chí ốm đau liên tục. Mặc dù đã cố gắng đọc sách, xem tivi hay ngồi im một chỗ nhưng cô luôn cảm thấy như mình đang di chuyển.

Người phụ nữ "say hạ cánh" liên tục suốt 8 năm nay 1
Catharine Bell luôn bị cơn say máy bay hành hạ liên tục trong suốt 8 năm nay.

Năm 2005, kể từ thời điểm hạ cách xuống sân bay tại Thổ Nhĩ Kỳ, lúc nào cô Bell cũng ở trong trạng thái "trên mây". Lúc đầu, cô chỉ nghĩ đó là cơn say thông thường, nhưng những triệu chứng của cơn say càng trở nên nghiêm trọng hơn khi suốt kỳ nghỉ, cô luôn phải vịn vào tường để đi lại. "Ngay từ khi chúng tôi hạ cánh và đi trên máy bay, tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Cả thế giới dường như biến thành một tòa lâu đài nảy tưng, còn tôi như đang bước đi giữa một chiếc kẹo dẻo khổng lồ vậy.", cô Bell cho biết.

Kết thúc kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần, gia đình cô Bell quay trở lại Anh, nhưng thật kỳ lạ, những triệu chứng say máy bay không thuyên giảm phần nào mà còn trở nên nặng hơn. Cô không thể ngủ được vì cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ chuyển động không ngừng. Lúc nào cô Bell cũng cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Cô cũng không thể đọc nổi thứ gì vì các chữ cái như nhảy múa trước mắt cô.

Người phụ nữ "say hạ cánh" liên tục suốt 8 năm nay 2
Cho đến nay, căn bệnh hiếm gặp này vẫn chưa có cách khắc phục và điều trị, cách duy nhất đó là "sống chung với lũ".

Một ngày thức dậy, các triệu chứng bỗng biến mất nhưng chúng lại xuất hiện, thậm chí tồi tệ hơn nhiều lần sau chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ vào năm sau đó. Lúc này, cô Bell còn không thể đứng lên và đi lại trên đường thẳng được.

Sau khi đi khám, các bác sỹ đều hết sức ngạc nhiên và bó tay trước bệnh tình của cô Bell. Qua tìm hiểu trên Internet, cô Bell biết mình mắc phải Hội chứng Say sau chạm đất (MdDS). Đây là một dạng hội chứng hiếm gặp và ít được các nhà nghiên cứu chú ý tới. Bệnh được gây ra bởi rối loạn thần kinh sau những chuyến đi tàu xe hay máy bay.

Rất tiếc là cho đến nay vẫn chưa có phương thức chữa trị hay bất cứ thông tin bệnh tình hay cách làm thuyên giảm. Cô Bell vẫn phải sống chung với căn bệnh cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, cô luôn lạc quan với cuộc sống. Cô vẫn đi bộ và tập thể dục đều đặn để tự điều chỉnh căn bệnh nan y của mình.