Người phụ nữ có "con" là... kangaroo

Habi, Theo 09:45 16/01/2012

Cô ấy thường cho chú kangaroo mặc những bộ quần áo trẻ em, thậm chí còn dành riêng một chỗ trên xe ô tô và trên giường ngủ cho em í.

Christie Carr đến từ Arrow, Oklahoma, Mỹ đã nhận nuôi chú kangaroo Irwin trong một lần đi tình nguyện tại khu bảo tồn động vật hoang dã. Kể từ đó, cô và Irwin đã gắn bó thân thiết với nhau như “hai mẹ con”. Mới đây, cô buộc phải mang Irwin chuyển đến nơi khác vì lo sợ chính quyền sẽ mang “con” đi.


Christie Carr và "con" mình.

Người phụ nữ 39 tuổi này cho biết, chú kangaroo Irwin đáng yêu như một đứa trẻ. Nó thuộc loài chuột túi lớn, cao 2m, nặng hơn 90kg và mỗi bước có thể nhảy được hơn 7m. Cô thường cho Irwin mặc những bộ quần áo trẻ em, thậm chí còn dành riêng một chỗ trên xe ô tô và trên giường ngủ cho em í.

Cô buộc phải mang Irwin chuyển đến nơi khác vì lo sợ chính quyền sẽ mang “con” đi.

Năm ngoái, hội đồng thành phố đã yêu cầu cô Christie Carr phải có giấy phép sở hữu động vật hoang dã và đóng tiền bảo hiểm cho Irwin là 50.000 USD (tương đương khoảng 1,05 tỷ VNĐ). Do không đủ khả năng tài chính để đóng tiền bảo hiểm nên cách đây không lâu, Christie đã đưa chú kangaroo của mình về nhà bố mẹ ruột để tránh trường hợp chính quyền thành phố có thể mang “con” đi. Điều này khiến cô Christie hết sức buồn. Đúng là một người có tình yêu đặc biệt với kangaroo nhỉ?


Chú kangaroo này rất đáng yêu.