Người phụ nữ 48 năm sống chung với viên đạn găm vào hộp sọ

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 15:34 18/03/2014

Suốt nửa đời người, bà Zhao đã sống chung với viên đạn găm vào hộp sọ của mình mà không hay biết.

Một vật thể lạ nằm trong cơ thể vài ngày cũng đủ khiến cơ thể có cảm giác khó chịu nhưng với trường hợp viên đạn găm vào hộp số suốt nửa đời người mà không hay biết như của một phụ nữ 62 tuổi họ Zhao, sống tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc thì quả là ít thấy.

Trong 10 năm gần đây, bà Zhao thường xuyên bị căn bệnh đau đầu hành hạ. Ngoài ra, bà còn bị tắc mũi và sưng hạch bạch huyết. Tại Bệnh viện liên kết thứ nhất trường Đại học Y Dược Trung Quốc, các bác sĩ đã rất bất ngờ khi phát hiện ra một viên đạn có chiều dài 2,5cm và chiều ngang 0,5cm nằm sâu trong hộp sọ của người phụ nữ này. Ngay lập tức, họ đã tiến hành phẫu thuật để gắp bỏ viên đạn ra khỏi cơ thể bà Zhao.

Zhao sống chung với viên đạn găm vào hộp sọ suốt 48 năm.

Trải qua ca phẫu thuật, bà Zhao cho biết rất vui vì viên đạn đã không cướp đi mạng sống của mình.

Theo tờ Want China Times, bà Zhao bị viên đạn lạc bắn vào lúc 14 tuổi nhưng chỉ nghĩ đó là một hòn đá mà thôi.

Còn tờ Shanghaiist lại đưa tin, bà Zhao biết mình bị đạn găm vào đầu nhưng do chỉ cảm thấy hơi đau nên quyết định không phẫu thuật cho tới khi cơn đau lên tới đỉnh điểm.

Viên đạn có chiều dài 2,5cm.

Các bác sĩ cho rằng, khả năng bà Zhao sống sót được với viên đạn này là vì nó găm vào mũi nên không phá hủy não bộ của bà.